Giải quần vợt Australia mở rộng 2011: Tạm biệt Del Potro

21/01/2011 09:48 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Hơn một năm về trước, Del Potro là nhà vô địch Mỹ mở rộng đầy thuyết phục, nhưng hiện tại, anh đang phải bắt đầu lại sự nghiệp của mình gần như từ con số không. Chính vì thế, chẳng nhiều người cảm thấy sốc sau khi tài năng trẻ của quần vợt Argentina sớm nói lời chia tay Melbourne.

Del Potro buồn bã sau khi bị loại khỏi Australia mở rộng 2011, Ảnh Getty

Trước thềm Australia mở rộng, chẳng hiểu sao nhà cái Williams Hill lại ra tỷ lệ cược cho khả năng Juan Martin Del Potro vô địch lên tới 9/1 (đặt 1 ăn 9), tức là chỉ xếp dưới ‘tứ trụ” Federer (2/1), Nadal (2/1), Murray (6/1) và Djokovic (13/2). Nên nhớ Del Potro vừa mới tái xuất sân quần sau một thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, và sẽ là một câu chuyện cổ tích thực sự nếu như tay vợt hạng 236 thế giới này đăng quang tại Melbourne.

Thực tế đã chứng minh đó là nhiệm vụ bất khả thi đối với “tòa tháp Tandil”. Sau chiến thắng đáng khen 7-6 (13), 6-4, 6-4 trước Dudi Sela, Del Potro đụng ngay phải một tay vợt có lối chơi cực kỳ khó chịu: Marcos Baghdatis (21). Mặc dù rất cố gắng vùng dậy trong set thứ ba, song Del Potro vẫn phải chấp nhận thất bại 1-6, 3-6, 6-4, 3-6 sau 2 giờ 42 phút. Cao hơn đối phương đến 25cm, nhưng Del Potro lại kém hẳn về số pha giao bóng ăn điểm trực tiếp (10-15). Lý do: chấn thương cổ tay đã khiến những cú giao bóng của Del Potro trở nên thiếu lực hơn rất nhiều. Và không chỉ thiếu lực, các quả forehand của anh bây giờ cũng thiếu hẳn tính chính xác và chạm lưới nhiều hơn. Trong suốt cả trận, nhà vô địch Mỹ mở rộng 2009 đã mắc đến 41 lỗi đánh hỏng, nhiều gấp rưỡi đối phương (29).

Del Potro đã đến Melbourne bằng màn khởi động khá kém cỏi ở Sydney International, giải đấu mà anh được trao suất đặc cách. Sau chiến thắng cực kỳ chật vật trước Feliciano Lopez với tỷ số 6-7 (5), 7-6 (9), 7-6 (3), Del Potro dễ dàng thua Florian Mayer 3-6, 5-7. Vì thế việc anh có rời Melbourne sớm cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Baghdatis thì đang mơ về chiến tích 5 năm về trước, nhưng trước hết, anh sẽ phải vượt qua Jurgen Melzer tại vòng hai.

Ngày buồn của Argentina và Serbia

Hôm qua là một ngày buồn của quần vợt Argentina. Do bị ốm nên Nalbandian đã phải bỏ cuộc khi đang bị Richard Berankis dẫn 6-1, 6-0, 2-0. Nguyên nhân cụ thể chưa được tiết lộ, nhưng có khả năng Nalbandian đã bị mất quá nhiều sức sau gần 5 tiếng quần thảo với niềm hy vọng số một nước chủ nhà Lleyton Hewitt ở vòng 1. Trong khi đó, hạt giống số 1 Nadal đã chơi như đi dạo khi đè bẹp Ryan Sweeting 6-2, 6-1, 6-1 và sẽ gặp tài năng trẻ nước chủ nhà Bernard Tomic tại vòng ba. Đương kim á quân Andy Murray (5) cũng không quá khó khăn để vượt qua Marchenko với tỷ số 6-1, 6-3, 6-3.

Tính cho tới thời điểm này, hạt giống cao nhất bị loại khỏi Australia mở rộng là Jelena Jankovic (7). Tại vòng hai diễn ra hôm qua, tay vợt nữ số một Serbia đã bất ngờ gác vợt 6-7 (3), 2-6 trước Shuai Peng. Như vậy là ở giải đấu năm nay, quần vợt nữ Serbia đã sớm tan mộng chỉ sau hai vòng đấu. Trước đó, tay vợt xinh đẹp Ana Ivanovic thậm chí còn gục ngã ngay ở vòng 1 trước Marakova. Như vậy, niềm hy vọng lớn nhất của Serbia bây giờ chỉ còn được đặt vào Novak Djokovic, người sẽ gặp đồng hương Troicki ở vòng hai diễn ra hôm nay.

Ngày hôm qua, ứng cử viên hàng đầu Kim Clijsters đã ghi tên vào vòng ba sau khi đánh bại Carla Suarez Navarro 6-1, 6-3. Niềm hy vọng chủ nhà Samantha Stosur cũng dễ dàng hạ Dushevina 6-3, 6-2. Trong khi đó, Zvonareva phải khá vất vả mới hạ được Jovanovski với tỷ số 2-6, 6-3, 6-1


Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link