23/04/2025 20:01 GMT+7 | Multimedia
Là một trong những nữ nghệ sĩ hiếm hoi theo đuổi nghệ thuật điêu khắc, một lĩnh vực sáng tạo đầy nhọc nhằn, vất vả và khắc nghiệt, nhưng với niềm đam mê và sự cống hiến không ngừng nghỉ, 30 năm qua, nhà điêu khắc Lưu Thanh Lan vừa tham gia giảng dạy vừa miệt mài theo đuổi sáng tạo. Chị đã tạo ra một bộ tác phẩm lớn đồ sộ, trên nhiều chất liệu đá, đồng, gốm, gỗ… Nhiều tác phẩm trong số đó đạt giải Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc và có mặt trong nhiều không gian công cộng và trong bộ sưu tập của các bảo tàng, cá nhân.
Lưu Thanh Lan đã tạo ra một bộ tác phẩm lớn đồ sộ trên nhiều chất liệu
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Phú Thọ, ngay từ nhỏ, Lưu Thanh Lan đã được thừa hưởng niềm đam mê nghệ thuật từ cha mình, một nghệ sỹ tạo hình. Những ấn tượng về hình khối, sắc màu thuở ấy đã ăn sâu trong tâm trí, giúp nuôi dưỡng ước mơ để sau này chị quyết tâm theo học nghệ thuật và trở thành sinh viên của ngôi trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - nơi vốn được mệnh danh là "thành cao, hào sâu" của nghệ thuật, với tấm bằng xuất sắc. Ngay từ khi còn là sinh viên, chị đã có tấm Huy chương Bạc danh giá tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1995 với tác phẩm chính là bài thi tốt nghiệp kết thúc 5 năm học. Ra trường, chị miệt mài đeo đuổi nghệ thuật điêu khắc, vừa làm nghề vừa giảng dạy. Sức sáng tạo và lòng đam mê với điêu khắc của chị khiến những bạn bè đồng trang lứa và các bậc đàn anh, đàn chị trong nghề đều phải khâm phục.
Để đánh dấu chặng đường 30 năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, vừa qua, chị đã cho ra mắt cuốn sách "Điêu khắc Lưu Thanh Lan" sau thời gian dài dày công nghiên cứu. Tác phẩm dày 300 trang, tổng hợp khoảng 200 tác phẩm xuất sắc của nữ điêu khắc gia, đề cập đến tất cả những vấn đề trong cuộc sống bình dị hằng ngày, những trầm tích mà chị đã lưu giữ lại trên hành trình 30 năm rong ruổi của bản thân. Đó cũng là hiện thân cho tiếng nói của một người lao động nghệ thuật tự sự về hành trình sáng tạo không ngừng nghỉ, qua đó làm nổi bật lên bức chân dung của một nữ điêu khắc với tình yêu say mê cái đẹp, luôn sẵn sàng tìm tòi, sáng tạo, tư duy về kiến thức thẩm mỹ hiện đại.
Giảng viên, nhà điêu khắc Lưu Thanh Lan tên thật là Lưu Thị Thanh Lan, sinh năm 1971 tại Phú Thọ. Chị bắt đầu công tác tại khoa Kiến trúc – công trình (trường ĐH Phương Đông) từ năm 1999, có nhiều đóng góp cho công tác đào tạo Kiến trúc sư của Khoa. Chị đã tham gia nhiều triển lãm nhóm, đạt nhiều giải thưởng mỹ thuật danh giá. Năm 2022, chị ra mắt triển lãm điêu khắc cá nhân đầu tay với tên gọi "Mơ xuân".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất