Nhà văn và bản thảo

27/01/2016 10:21 GMT+7 | Truyện cười

* Hai nhà văn mới vào nghề nói chuyện với nhau về một đồng nghiệp:

- Này, tại sao cái tay Covanski lại đặt tên cho con chó của hắn là Bản Thảo nhỉ?

- Tại vì anh ta đã mấy lần đem tặng nó cho các ông biên tập nhưng lần nào nó cũng lại quay trở về với anh ta.

* Nhà phê bình hỏi nhà văn:

- Theo ông, trong năm nay ở nước ta có hai cuốn sách nào hay nhất?

- À, kể cũng khó trả lời ông quá... Năm nay, tôi chỉ viết có một cuốn...

* Biên tập viên trả bản thảo cho một nhà văn mới vào nghề và nói:

- Tôi nghĩ cần phải cho một chút lửa vào cuốn tiểu thuyết này.

- Đây, anh cầm lấy, bao diêm đây...

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link