Milan – Verona: Seedorf đi đến đâu, với “4-2-fantasia”?

19/01/2014 14:20 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu CĐV Milan nào đã chán đội bóng của những Muntari và Kevin Boateng, thì hẳn sẽ rất hào hứng với Clarence Seedorf. Vừa đến, anh đã hứa sẽ dùng sơ đồ siêu tấn công trước Hellas Verona.

Cụ thể, sơ đồ ấy là 4-2-3-1. Bốn cầu thủ tấn công giỏi nhất của Milan là Kaka, Honda, Robinho và Balotelli sẽ vào sân từ đầu. Hệ thống này sẽ được chuyển thành 4-2-1-3, mà năm xưa thời Leonardo Nascimento, GĐĐH Galliani đã đặt tên cho nó là “4-2-fantasia” (4-2-biến ảo). “Tôi sẽ sử dụng hệ thống 4-2-3-1 để phát huy hết tiềm năng tấn công của đội bóng”, Seedorf khẳng định trong buổi họp báo trước trận.

Phản bác Allegri ngay từ trận đầu tiên?

Tuyên bố ấy của tân HLV Milan có thể coi như lời tuyên chiến với lối đá cơ bắp của người tiền nhiệm Allegri. Max từng sở hữu 4 tiền đạo giỏi trong tay là Ibrahimovic, Cassano, Robinho và Pato, nhưng chưa bao giờ cố nhét tất cả vào một đội hình: Cassano thường đá dự bị, và chỉ những thời điểm cuối trận rất cần bàn thắng, ông mới nghĩ đến “4-2-fantasia”. Seedorf, khi đó còn là học trò của HLV quê Livorno, chắc không lạ chuyện Allegri đẩy Ronaldinho – tiền vệ then chốt trong hệ thống chiến thuật của người tiền nhiệm Leonardo, để mua Kevin Boateng. Ông biến tiền vệ thủ người Ghana thành… hộ công, và Milan từ một vũ công, thành con robot.

Tân HLV Milan từng nhiều lần phàn nàn vì bị Allegri đẩy vào chơi hộ công, trong khi vị trí yêu thích của anh là tiền vệ con thoi lệch trái, nay sẽ phản bác lại quan điểm chiến thuật của thầy cũ ngay trận đầu tiên nắm Milan, và cũng là trận đầu tiên trong sự nghiệp HLV của anh. Milan sẽ tấn công toàn lực, và tấn công cho đến “chết”?

Tấn công, nhưng phải tỉnh táo, Clarence

Nếu Seedorf tiếp cận trận đấu như thế, thì có thể khẳng định ngay là anh đang chơi dao.

Không cần là một chuyên gia bóng đá để hiểu rằng, Kaka, Robinho và Honda, gần như không thể phòng ngự, nên đội hình Milan có thể rơi vào tình trạng bị cắt đôi nếu Verona đá rát. Còn hai điều nữa: Trong hai tiền vệ thủ De Jong - Montolivo, chỉ De Jong mạnh về tranh chấp; và hàng thủ đã thua 30 bàn sau 19 vòng sẽ thế nào, nếu bị bỏ mặc?

Mùa 2009-10, thứ bóng đá bạt mạng của Leonardo cũng tạo hứng khởi ban đầu. Nhưng hãy nhớ là nó đã mở màn bằng trận thua 0-4 trước Inter của Jose Mourinho, tại vòng 2 Serie A, và bắt đầu thành ác mộng từ việc thua Manchester United 2-7 ở vòng 1/8 Champions League. Leo sau đó định từ chức. Và ở trận thua Inter, nếu Wesley Sneijder không bị đuổi khỏi sân trong 20 phút cuối, tỉ số có thể không dừng ở 0-4.

Khi Leonardo áp dụng lối chơi này ở Inter Milan và thua đội xếp thứ 10 Bundesliga lúc đó, Schalke 0-4, đến 3-7 ở Tứ kết Champions League, các CĐV Milan (lúc đó đã coi Leo là kẻ phản bội vì “dám” chuyển từ Milan sang dẫn dắt Inter, sau khi mâu thuẫn với Chủ tịch Berlusconi và bị sa thải), truyền tay nhau bài viết châm biếm “18 hướng dẫn của Leonardo để trở thành một HLV” (18 là số áo của Leo khi làm cầu thủ). Trong đó có các chỉ dẫn: “Chỉ được hét lên nếu trận đấu đang có ít nhất 5 bàn thắng” và “Không được tắc bóng, nó có thể làm đau đối phương, và đó không phải cách xây dựng tinh thần thể thao cao thượng…”

Khi đội Brazil trong giấc mơ Leonardo tại Espana 82, thua tuyển Italy 2-3 ở vòng bảng thứ hai World Cup, huyền thoại Zico thốt lên: “Hôm nay, bóng đá đã chết”.

Seedorf chắc chắn biết rất rõ hai câu chuyện trên. Vốn là một tiền vệ con thoi toàn diện công thủ, anh chắc hiểu tận hiến một cách mù quáng có thể dẫn Milan vào cửa tử, và sự sùng kính ban đầu của CĐV dành cho anh, sẽ trở thành bài tóm tắt “10 điều Seedorf dạy bạn làm HLV”, với giọng điệu mỉa mai bất cứ lúc nào.

Bóng đá tận hiến cũng được thôi, nhưng “Giáo sư” đừng coi thường Hellas Verona. Họ đã hạ Milan 2-0 ở ngày khai màn Serie A bằng những pha phản công sắc đến lạnh người, và hiện đứng trên Milan… 5 bậc.

Dự đoán: 3-1

3 Mùa 2009-2010, thứ bóng đá phiêu lưu của Leonardo đưa Milan về đích thứ 3 ở Serie A, giành 70 điểm, kém đội vô địch Inter Milan 12 điểm; Milan vào đến vòng 1/8 Champions League; bị loại ở Tứ kết Coppa Italy và Leo bị Berlusconi sa thải vào cuối mùa.

1 Gặp Verona là trận đầu tiên của Seedorf trong nghiệp HLV. Anh chưa có chứng chỉ huấn luyện của UEFA và chỉ khoảng 1 tuần trước, vẫn là cầu thủ.

1 Milan luôn ghi ít nhất 1 bàn ở 11 trong 12 trận gần nhất gặp Verona. Họ tịt ngòi tr]ơcs Verona ở trận lượt đi mùa này, khi thua với tỉ số 0-2.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link