Uruguay - Bolivia 4-2: Bước chạy đà êm thấm

09/10/2011 11:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Một hành trình mới đã bắt đầu tại Montevideo, sau chiến thắng 4-2 của Uruguay trước Bolivia rạng sáng qua. Cho dù không ấn tượng như cách kình địch Argentina đè bẹp Chile (4-1), nhưng nhà ĐKVĐ Nam Mỹ vẫn khẳng định được tư cách ứng cử viên của mình.

Điều khiến các đối thủ phải dè chừng nhất ở Uruguay chính là sự ổn định, từ vấn đề nhân sự cho đến lối chơi. Trong khi Argentina đã thay tướng sau cú sốc ở Copa America 2011, còn Brazil của Mano Menezes loay hoay đi tìm lối chơi hiệu quả nhất, thì Uruguay, dưới triều đại Tabarez, đã thăng hoa liên tiếp, từ World Cup 2010 (hạng tư) đến Copa America 2011 (vô địch), bằng một bộ khung chất lượng, và lối chơi hiệu quả.

Và họ bắt đầu cuộc chinh phục mới, vẫn với hình ảnh ấy. Bolivia có thể không phải thuốc thử xứng tầm với nhà vô địch Nam Mỹ, song dù sao, việc đứng vững sau ánh hào quang bằng một cái đầu lạnh cũng rất đáng khâm phục. Ở Montevideo, đội bóng của Tabarez tiếp tục trung thành với sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công, và họ chỉ mất có 3 phút để mở tỷ số nhờ công của Luis Suarez, cầu thủ đang ngày càng giàu ảnh hưởng trong đội hình của cả Liverpool cũng như ĐT Uruguay. Vẫn là khả năng xoay trở và chớp cơ hội rất nhanh, chân sút 24 tuổi này đã kỷ niệm lần thứ 50 khoác áo ĐTQG bằng việc vươn lên xếp thứ 8 trong số những chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử (22 bàn).



Uruguay (phải)  vẫn khẳng định được đẳng cấp của nhà
ĐKVĐ Nam Mỹ- Ảnh Getty

Trước trận đấu này, tâm điểm của sự chú ý được dồn vào Diego Forlan, cầu thủ đang đứng trước cơ hội vượt qua bậc tiền bối quá cố Hector Scarone để trở thành chân sút số một trong lịch sử ĐT Uruguay. Bàn thắng thứ 32 ấy vẫn chưa đến, và mặc dù đã bỏ lỡ một số cơ hội trong hiệp hại, Forlan vẫn chơi không hề tồi trong vai trò kiến tạo. Là người chuyên thực hiện các quả phạt, chính anh là người kiến tạo cho bàn thắng của Luis Suarez, và đến giữa hiệp một là đường chuyền như đặt để đội trưởng Diego Lugano đánh đầu tung lưới thủ thành Arias. Forlan luôn như vậy, ngay cả trong chuỗi 12 trận tịt ngòi trong màu áo ĐTQG, anh vẫn đóng góp cực lớn nhờ lối chơi rộng và nhiệt tình của mình.

Khả năng tham gia tấn công rất tốt của Maxi Pereira bên hành lang phải cũng là một nhân tố quan trọng làm nên chiến thắng cho đội chủ nhà. Hậu vệ của Benfica này cũng có hai đường kiến tạo thành công. Đầu tiên là đường tạt bóng chuẩn xác cho Cavani đánh đầu cận thành, và sau đó là pha đá phạt để Lugano băng vào hoàn tất cú đúp.

Cần thuốc thử mạnh hơn

Việc Uruguay áp đặt thế trận trước Bolivia là điều tất yếu bởi đối thủ của họ gần như vô hại khi rời xa La Paz. Tại Montevideo hôm qua, Bolivia chỉ vùng lên được ở pha phá bẫy việt vị để gỡ hòa 1-1 của Rudy Cardozo, và sau đó là quả phạt đền từ một tình huống thổi phạt không rõ ràng. Uruguay tung cú sút gần gấp 3 lần đối phương (16-5), và nếu như thủ thành Arias không xuất sắc thì tỷ số không dừng lại ở 4-2.

3 điểm trước Bolivia là một bước chạy đà thuận lợi, nhưng hành trình vòng loại còn kéo dài hơn 2 năm nữa, và vẫn còn rất nhiều thách thức trước mắt họ. Từ những đối thủ mạnh hơn Bolivia, những chuyến đi xa nhà, những sân đấu ở trên mực nước biển đến 2-3000 mét, hoặc có thể là cả hiểm họa chấn thương rình rập các trụ cột của họ, khi mùa giải châu Âu bước vào giai đoạn quyết định. Suarez là thành phần không thể thiếu của Liverpool. Forlan sẽ bị vắt sức tại Inter, trong khi Lugano là nhân tố trụ cột của gã nhà giàu PSG ở mùa giải này.

Chẳng nói đâu xa, chuyến làm khách tới Asuncion giữa tuần tới sẽ là một liều thuốc thử mạnh hơn nhiều so với trận đấu vừa rồi. Tại đó, Uruguay sẽ tái ngộ Paraguay, đội bóng đang khao khát phục thù sau thất bại ở trận chung kết Copa America hồi mùa hè. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, Paraguay và Argentina sẽ là hai đối thủ lớn nhất của thầy trò Oscar Tabarez ở chiến dịch vòng loại lần này.

Tuấn Cương

Thông tin trận đấu

Uruguay: Muslera - Caceres, Lugano, Godin, M.Pereira - Perez, Arevalo, A.Pereira (Fucile, 56) - Cavani (C.Rodriguez 70), Suarez, Diego Forlan.

Bolivia: Arias - Raldes, Rivero, Vargas, Gutierrez - Flores, Robles, Rudy Cardozo, Saucedo (Alcides Pena, 45) - Bolivia (Vaca, 60) -Martins. Ghi bàn: Suarez 3', Lugano 25', 71', Cavani 34' - Cardozo 17', Martin 87.

Con số

4 Trung vệ Diego Lugano đã có bàn thắng thứ 4 cho ĐTQG trong năm 2011 này. Thành tích ấy bằng cả số bàn thắng anh ghi được kể từ khi anh ra mắt đấu trường quốc tế năm 2003

22 Với bàn thắng vào lưới Bolivia, Suarez đã leo lên thứ 8 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử ĐT Uruguay. Đứng đầu vẫn đang là Forlan và Hector Scarone cùng với 31 bàn.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link