Phim "Làm giàu với ma": Khi bi và hài được cân bằng

04/09/2024 06:47 GMT+7 | Giải trí

Đây phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Trung Lùn và cũng là phim đánh dấu sự trở lại của NSƯT Hoài Linh với màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng. Theo Box Office Vietnam, tính đến tối 3/9, phim đã thu về hơn 57 tỷ đồng, cầm chắc sự thành công về doanh thu. Vậy chất lượng thì sao?

Từng thành công khi thực hiện MV Trọn đời bên em cho ca sĩ Lý Hải, đồng thời nắm giữ một số thành tích nhất định ở mảng truyền hình với vai trò đạo diễn, nhưng đây lại là lần đầu tiên Trung Lùn thử sức với điện ảnh. Qua dự án này, anh cho thấy sẽ là một cái tên đáng gờm trong đường đua phim chiếu rạp ở tương lai gần.

Ngay sau thị trường Việt Nam, phim sẽ được phát hành tại Indonesia, Campuchia, Malaysia, Brunei, Đài Loan (Trung Quốc) và một số thị trường khác.

Món ăn đa vị

Có thể nói Làm giàu với ma là một món ăn đa vị, khi phim kết hợp nhiều sắc thái, bao gồm gia đình, tâm linh và hài hước. Điều này đòi hỏi đạo diễn phải thật khéo léo trong khâu chỉ đạo. Trên thực tế, yếu tố tâm linh chỉ đóng vai trò là đòn bẩy góp phần thúc đẩy tuyến truyện chính. Trong khi đó, tình phụ tử mới nắm vai trò cốt lõi, với câu chuyện xoay quanh cha con ông Đạo (NSƯT Hoài Linh thủ vai) và Lanh (Tuấn Trần).

Phim "Làm giàu với ma": Khi bi và hài được cân bằng - Ảnh 1.

Tuấn Trần (trái) và NSƯT Hoài Linh (phải) hóa thân thành cha con trong “Làm giàu với ma”

Song song với hình ảnh cha con ông Đạo thì phim còn đề cập đến hành trình tìm con của Na (Diệp Bảo Ngọc thủ vai). Cùng lúc đi đôi 2 tuyến truyện bi là những yếu tố hài hước, việc ôm đồm như thế một mặt mang đến sự đa dạng, nhưng nếu không xử lý khéo các tình huống thì dễ trở thành "hài nhảm". May mắn thay, Làm giàu với ma không rơi vào trường hợp này.

Phim đã làm khá tốt ở phương diện truyền tải cảm xúc khi phim cân bằng được 2 thái cực hài và bi. Chia ra rất rõ ràng, nửa phần sau, phim lấy nước mắt người xem bằng chuỗi bi kịch xảy ra với cha con ông Đạo. Còn những tình tiết gây hài chủ yếu cài cắm ở giai đoạn đầu của phim. Và khi cái hài được đặt đúng chỗ, nó sẽ lại trở thành một thủ pháp quan trọng trong việc vạch trần những thói hư tật xấu của xã hội, để nhấn nhá cho cái bi.

Như trong phân cảnh Lanh chấp nhận để cha mình bị giang hồ đánh, còn mình nghiễm nhiên "ngồi mát ăn bát vàng" mà hưởng trọn một số tiền lớn. Dù xây dựng dưới hình dạng là miếng hài nhằm mục đích gây cười cho khán giả, tuy nhiên đây lại là tiếng cười của sự châm biếm, đầy mỉa mai với vấn nạn đá gà vẫn đang còn tồn đọng và mối quan hệ giữa những người thân trong gia đình khi đứng trước sức mạnh của đồng tiền.

Phim "Làm giàu với ma": Khi bi và hài được cân bằng - Ảnh 2.

NSƯT Hoài Linh tái xuất màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng

Không chỉ về cốt truyện, mà bối cảnh trong phim cũng được đầu tư khá tốt. Trái ngược với xóm lao động nghèo là một thành phố xa hoa với những tòa nhà cao tầng, ánh đèn điện về đêm sáng rực cả một vùng trước đối nghịch với tia sáng yếu ớt, lập lòe trong căn nhà nhỏ. Tất cả ngăn cách bởi một dòng sông. Cũng từ đó mà khoảng cách giữa giàu nghèo được nhìn thấy rõ rệt.

Đặc biệt, những cú twist (điểm ngoặt) chèn vào khá ấn tượng, góp phần làm gia tăng kịch tính bi/hài cho phim. Có thể khán giả sẽ khó đoán trước tình tiết tiếp theo diễn ra là gì. Đối với một dự án đầu tay thì đây là một điểm cộng khá lớn.

Phim "Làm giàu với ma": Khi bi và hài được cân bằng - Ảnh 3.

Tuấn Trần hứa hẹn sẽ lột xác trong dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Trung Lùn

Kịch bản còn hơi lê thê

Sẽ mãn nhãn hơn nếu Làm giàu với ma có thể giữ được phong độ ổn định xuyên suốt mạch phim, đặc biệt là ở những lần chuyển tiếp giữa các phần. Tuy có "mở bài" tốt, nhưng đến "thân bài", các tình tiết như đá gà, vay nợ, chạy trốn và nhờ ma tương trợ hơi bị lặp lại. Đến phần kết thúc, nhịp phim trở nên vội vàng, gấp gáp, khiến người xem có phần hơi hụt hẫng. Điều này vô tình khiến cho phim có cảm giác dài lê thê, dù thời lượng chỉ 113 phút.

Một trong những hạn chế của kịch bản là cách xây dựng nhân vật Lanh chưa thuyết phục. Một mặt, Lanh là người ham mê đá gà không màng đến hiểm nguy của cha, một mặt lại biện minh bằng lý do mong muốn kiếm tiền giúp ông Đạo an hưởng tuổi già. Phim chưa giải quyết mâu thuẫn này thật ổn thỏa, khiến người xem không khỏi thắc mắc là liệu Lanh có thật sự quan tâm đến cha mình?

Phim "Làm giàu với ma": Khi bi và hài được cân bằng - Ảnh 4.

Màn chất vấn căng thẳng giữa ông Đạo (NSƯT Hoài Linh) và Lanh (Tuấn Trần)

Vì không thuộc thể loại kinh dị, nên các kỹ xảo trong phim chưa được đầu tư đúng mức. Âm nhạc cũng không nổi bật, chưa đủ sức tạo cảm xúc. Nhưng bù lại là lối diễn tự nhiên của Hoài Linh và Tuấn Trần giúp tạo ra được những phân đoạn cao trào.

So với các vai diễn trước đây như "cậu ấm" Trùng Dương trong Mai (2024) hoặc anh chàng Thắng "bụi bặm" trong Móng vuốt (2024) thì ở phim này Tuấn Trần cho thấy bản thân có thể cân được nhiều loại vai, nhiều cá tính khác nhau. Tuấn Trần cũng bật mí rằng chính vai diễn này đã cho anh những cảm xúc chưa bao giờ có ngoài đời.

Nhờ lợi thế về ngoại hình, vẻ mặt khắc khổ, nước da đen sạm, đôi bàn tay chai sạn, cùng vốn kinh nghiệm diễn xuất, Hoài Linh đã có màn hóa thân tròn trịa với lần tái xuất màn ảnh rộng. Khán giả có thể tin được hoàn cảnh của người làm nghề "đạo tì" (khiêng quan tài) này là một "gà trống nuôi con".

Phim đã mang đến câu chuyện về tình phụ tử đầy cảm động. Với bậc cha mẹ, không điều gì quý hơn con cái. Thậm chí, họ có thể đánh đổi cả mạng sống của mình vì con. Ở phận làm con, ngoài sự yêu thương, lời cảm ơn, thì việc được sống và sống hạnh phúc cũng là cách đền đáp công ơn dành cho đấng sinh thành.

Ngoài việc phản ánh tệ nạn đá gà, cờ bạc, được xem là nguyên nhân gây ra vô số những kẻ phạm tội và bao gia đình tan vỡ thì Làm giàu với ma còn lên án cả vấn đề "trọng nam khinh nữ", vốn còn hiện diện đây đó.

Anh Thư

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link