01h00 ngày 22/09, Racing (18)- Real Madrid (5): Liều thuốc cho trái tim

21/09/2011 11:04 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Những con số thống kê luôn có sức nặng nhất định của nó. Và thống kê chỉ ra: một khi Real Madrid đã biết thua chỉ sau 3 vòng đầu, mùa ấy họ không thể vô địch. Cũng tầm này mùa trước, Real Madrid bị Levante cầm hoà và sau đó đứng nhìn Barcelona băng băng về đích. Chính điều đó khiến hậu vệ Marcelo cảm thấy lo sợ. Cách duy nhất để tiêu diệt nỗi sợ hãi ấy là sút tung lưới Racing, thật nhiều.

Trên tờ AS, Marcelo chứng tỏ anh vẫn chưa thể nuốt trôi được thất bại trước Levante trong vòng đấu mà Barcelona đã thắng những 8-0. Anh nói: “Lẽ ra không nên để mất 3 điểm ấy. Điều tồi tệ nhất có thể diễn ra là 3 điểm hôm ấy có thể đóng vai trò quyết định vào cuối mùa. Thua những trận như thế này sẽ làm giảm tham vọng của bạn đi ít nhiều”.

Phát ngôn có phần thoái chí của Marcelo chắc chắn là chẳng thể khiến Jose Mourinho vui lòng. Nhưng giam anh trên ghế dự bị như từng làm với Iker Casillas thì có lẽ Mourinho không dám. Fabio Coentrao, người có thể đá hậu vệ trái, đang bị đau cơ trong khi Alvaro Arbeloa thì bận trám vào cánh phải, để Sergio Ramos dời vào trong đá trung vệ với Ricardo Carvalho thay cho Pepe cũng bị chấn thương.

Real đang bất ổn- Ảnh Getty

Sami Khedira là người thứ 3 vắng mặt bắt buộc vì thẻ phạt. Nhưng nếu không dính thẻ, Khedira cũng nhiều khả năng bị trừng phạt vì cơn giận của Mourinho. Việc HLV người Bồ Đào Nha bất ngờ chỉ trích tiền vệ người Đức sau trận thua Levante đã nằm ngoài dự liệu của nhiều người bởi từ trước đến nay, ông nổi tiếng là người luôn bảo vệ các học trò của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Những phát ngôn của Mourinho hay Marcelo đang cho thấy: hình như nội bộ Real quả thực đang có bất ổn, chứ không chỉ dừng lại ở những lời đồn toán. Trong bối cảnh này, một chiến thắng lại càng là như cầu cấp bách. Vòng này Barcelona sẽ đến sân Valencia và chỉ cần đội bóng xứ Catalonia mất điểm, bầu trời sẽ quang đãng trở lại. Vấn đề là Real phải hạ Racing cái đã.

Cũng trong bài phỏng vấn với tờ AS, Marcelo rút ra kết luận là chẳng có trận đấu nào dễ dàng, kể cả những đội được dán mác là “đội bóng nhỏ”. Racing, một đội bóng cũng đang chật vật vì gánh nặng tài chính, không có bất kỳ ngôi sao nào trong đội hình và cũng vừa có một HLV mới chính là một “Levante phẩy” vậy.

Trước “Levante phẩy”, Mourinho không chỉ có những tin kém vui. Cristiano Ronaldo - chân sút chuyên tàn sát những đội đàn em - sẽ trở lại sau khi hồi phục chấn thương. Mesut Oezil, được cho nghỉ ngơi trận gặp Levante, cũng sẽ trở lại. Quan trọng là bây giờ, Real sẽ không dám khinh suất như trận đấu cách đây vài ngày nữa. Mourinho phân tích rất đúng sau trận thua Levante: thà là thua 1 trận còn hơn là hoà 2 trận. Và mất điểm vào đầu mùa dẫu sao cũng ít tai hại hơn là vào cuối mùa. Vì thế mỗi bàn thắng vào lưới Racing chả khác nào một liều thuốc cho trái tim.

Mà đối thủ Racing của Real hiện thuộc dạng… ai muốn thắng cũng được. Sau khi thua Atletico 0-4, Hector Cuper chỉ còn biết thở dài vì “chả thể tìm ra một chi tiết tích cực nào từ trận này”. Chính Cuper cũng ngày càng chứng tỏ ông chỉ còn là chiếc bóng mờ so vời thời còn cầm quân cho Mallorca và Valencia trước đây. Thống kê chỉ ra: Real toàn thắng 8 trận trước Racing trong 4 mùa gần nhất, chỉ lọt lưới có 3 bàn. Hàng thủ kém của Racing (đã lọt lưới 8 bàn sau 3 trận) làm sao chịu nổi hàng công đang khao khát của Real, đặc biệt là của Ronaldo, người đang “nóng mặt” vì bị Leo Messi và Roberto Soldado qua mặt trên danh sách dội bom. Ronaldo cũng đã nã vào lưới Racing 5 bàn trong 2 lần gặp trước đây.

Sau khi bị giới truyền thông “ném đá” với trận hoà Milan và Sociedad, Barca mang Osasuna ra hành xách với tỷ số 8-0. Bây giờ, Real sẽ trút giận lên Racing bao nhiêu bàn?

Dự đoán: 0-3

Thu Trang

Lực lượng:

Real Madrid: Fabio Coentrao và Pepe chấn thương, Sami Khedira bị treo giò

Racing: Pape Diop trở lại sau khi lĩnh án treo giò 1 trận, Pedro Munitis, Gonzalo Colsa và Kennedy Bakircioglu đều không có thể lực tốt nhất.

Đội hình dự kiến

Racing (4-2-3-1): Tono - Francis, Alvaro, Osmar, Cisma - Tziolis, Adrian - Arana, Acosta, J.Luque - Stuani

Real Madrid (4-2-3-1): Casillas - Arbeloa, Ramos, Carvalho, Marcelo - Alonso, Lass - Di Maria, Oezil, Ronaldo - Benzema



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link