10/05/2009 16:04 GMT+7 | Italy
(TT&VH) - … vay trả, trả vay. Juventus đã đánh bại Milan dễ dàng ở trận lượt đi khi hơn đối thủ từ phong độ, lực lượng đến lợi thế sân nhà. Ở San Siro đêm nay, khi Milan mới là phía có đầy đủ những yếu tố ấy, Juve sẽ phải trả lại những gì mà họ đã cướp đi từ tay “Rossoneri” hôm 14/12/2008.
Ở trận lượt đi, Milan chỉ có thể mang đến Olimpico một đội ngũ què quặt, đặc biệt là tuyến tiền vệ chắp vá (không có Kaka và phải nhờ cậy đến “kẻ bỏ đi” Emerson). Juventus hiện đang trong tình cảnh không khác thế chút nào. Nedved, người đã ghi cả hai bàn cho Juve ở trận hòa Lecce tuần trước, vắng mặt do án treo giò. Sissoko và Marchisio, những người làm chủ hoàn toàn khu giữa sân ở trận lượt đi, thì một không thể (Sissoko) và một chưa chắc có thể ra sân (Marchisio) do chấn thương. Những người lành lặn may ra chỉ có Marchionni đáng tin cậy, Camoranesi bị thay ra sớm ở trận trước do chơi quá kém, còn bộ đôi tiền vệ trung tâm Poulsen, Zanetti đã bị cả những cầu thủ vô danh của Reggina và Lecce lấn lướt ở hai trận gần đây. Giovinco sẽ thay Nedved gánh vác trách nhiệm sáng tạo, nhưng trong trận đấu lớn thế này, nhiệm vụ đó là quá sức với một cầu thủ nhỏ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng như “Seba”.
Ở trận lượt đi, Nedved cũng phải rời sân sớm nhưng Juventus đã có “siêu dự bị” De Ceglie, người tạo ra mối hiểm họa lớn bên cánh phải của Milan. Trận này, cầu thủ 21 tuổi ấy phải đá thay Molinaro ở vị trí hậu vệ trái, và thật khó trông đợi anh lại tiếp tục có những pha tấn công biên dữ dội như 5 tháng trước đây. Nhắc đến De Ceglie là nhắc đến một hạn chế nữa của Juve, khi ở trận này, họ hầu như không còn các phương án dự bị đáng tin cậy (Milan lại đang có rất nhiều – trái ngược hẳn với lượt đi). Trong khi đó, sự dư thừa nơi hàng công chẳng nói lên điều gì. Juve vẫn đang là đội tấn công mạnh mẽ thứ nhì Serie A (chỉ sau Milan), nhưng họ đang tan chảy ở tuyến phòng ngự. Mà ở hàng thủ, Grygera và Legrottaglie chưa chắc đã có thể ra sân, Mellberg bị treo giò còn Molinaro đã sớm chấm dứt mùa giải với một chấn thương thành bụng.
Ở trận lượt đi, Amauri lập cú đúp và Del Piero góp một bàn thắng penalty, nhưng hôm nay, trận đấu thứ 600 của Del Piero trong màu áo Juventus, rất có thể đội trưởng của Juve sẽ phải xuất phát từ ghế dự bị. Mô hình 4-3-3 mà Ranieri thử nghiệm ở hiệp 1 trận hòa Lecce đã thất bại toàn diện và hoặc Del Piero phải đá tiền vệ thay Nedved, hoặc anh phải dự bị cho Amauri, người phù hợp hơn để khai thác điểm yếu bóng bổng của Milan (Iaquinta chắc suất do đang có phong độ tốt hơn cả).
Trong khi đó, Milan hiện chỉ phải băn khoăn đôi chút về tình trạng thể lực của Beckham và Dida. HLV Ancelotti có trong tay quá nhiều sự lựa chọn khi Flamini mãn án treo giò, Bonera và Pato đã hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí Gattuso cũng có thể ra sân sau khi bình phục chấn thương đầu gối sớm hơn một tháng so với dự đoán. Với Kaka và Inzaghi đang có phong độ “sát thủ”, nhiệm vụ trừng phạt một hàng thủ đã để thủng lưới tới 13 bàn trong 6 trận gần nhất của Juve xem ra không quá khó khăn.
Dự đoán: 3-1
Đội hình dự kiến:
Milan: Dida – Zambrotta, Maldini, Bonera, Jankulovski – Flamini, Pirlo, Ambrosini – Kaka, Seedorf – Inzaghi
Juventus: Buffon – Zebina, Legrottaglie, Chiellini, De Ceglie – Marchionni, Zanetti, Poulsen, Giovinco – Amauri, Del Piero
Đối đầu
14/12/08 Juventus – Milan 4-2 17/08/08 Milan – Juventus 4-1 12/04/08 Juventus – Milan 3-2 01/12/07 Milan – Juventus 0-0 17/08/07 Milan – Juventus 2-0 Phong độ Milan 03/05/09 Catania – Milan 0-2 26/04/09 Milan – Palermo 3-0 19/04/09 Milan – Torino 5-1 11/04/09 Chievo – Milan 0-1 05/04/09 Milan – Lecce 2-0 Juventus 03/05/09 Juventus – Lecce 2-2 26/04/09 Reggina – Juventus 2-2 22/04/09 Juventus – Lazio 1-2 19/04/09 Juventus – Inter 1-1 11/04/09 Genoa – Juventus 3-2 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất