Tuần sau, quyết định tương lai Nuri Sahin: Từ cậu bé nhặt bóng 9 năm trước…

05/05/2011 12:13 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Nuri Sahin đã khóc sau ngày Dortmund đăng quang. Chẳng sao, một cầu thủ, một người đàn ông, vẫn có thể rơi nước mắt vì niềm vui chiến thắng. Nhưng cho đến khi trên trang Facebook của anh có những dòng như thế này: “Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi, vào tuần tới”, thì người Dortmund hiểu rằng thông tin tờ Bild đưa ra, rằng Sahin có thể là người của Real Madrid mùa sau, không phải chuyện tầm phào.

Không phải tầm phào, vì phí giải phóng hợp đồng của anh (có thời hạn đến năm 2013) chỉ vỏn vẹn 6 triệu euro. Không phải tầm phào, vì sau khi phóng viên tờ Bild hỏi về lý do của những giọt nước mắt trong ngày Dortmund đăng quang, Sahin chỉ bảo: “Tôi sẽ không nói. Đây là chuyện riêng”. Không phải tầm phào, vì báo chí TBN, cụ thể là tờ Marca, và cả báo chí Đức (tờ Bild, Sport1…) đều đã đề cập đến thỏa thuận sơ bộ giữa Sahin và Real Madrid. Phía TBN bảo đã cả hai bên đã đồng ý rồi. Phía Đức thì bảo chưa. Còn bản thân tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ thì tuyên bố mọi chuyện sẽ được quyết định vào tuần tới.

Sahin (trên) đã khóc trong ngày Dortmund đăng quang - Ảnh Getty

CĐV Dortmund sẽ phải nín thở chờ đợi. Đó sẽ là một cuộc chiến không hề đơn giản giữa lý trí và tình cảm của Sahin. Thật khó để từ chối một điểm đến hào nhoáng và đầy mơ ước như Real Madrid, đặc biệt là với một cầu thủ cầu tiến như anh (Sahin từng bảo “Động lực của tôi là phải tiến càng xa càng tốt trên con đường sự nghiệp của mình). Mức lương chừng 4 triệu euro/năm (theo Bild) cũng là quá hấp dẫn, ít nhất là so với mức 1.5 triệu/ năm mà anh đang nhận được ở Dortmund. Ở Madrid, Sahin cũng không cô đơn. Mesut Oezil, một người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, đang chờ anh.

* Nhưng Dortmund là nhà…

Lý trí nói Madrid. Nhưng trái tim gọi Dortmund. Đó không chỉ là CLB của anh. Đó còn là tổ ấm, nơi anh sinh ra và lớn lên, bên những người thân. Sahin chào đời ở Luedenscheid, cách Dortmund chừng 45 cây số. Cha mẹ anh hiện vẫn sống tại thị trấn Meinerzhagen, nơi mà Sahin đã bắt đầu sự nghiệp trong màu áo đội trẻ địa phương. Anh và cô vợ Tugba sống ở Dortmund. Cha và anh trai Sahin vẫn đến theo dõi các buổi tập, và những trận đấu anh có mặt. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ từng bảo: “Không có gia đình, tôi chẳng thể sống nổi. Điều đó có ý nghĩa hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này”. Sự đầm ấm ấy không thể có ở Madrid.

Dortmund cũng luôn ở trong trái tim Sahin. Anh chơi cho đội trẻ của CLB này từ năm 2000. Hai năm tiếp theo, khi còn là một cậu bé nhặt bóng bên ngoài đường piste ở sân Westfalen (giờ đã đổi thành Signal Idura Park), Sahin đã nhảy cẫng lên ăn mừng chức vô địch lần thứ 6 trong lịch sử đội bóng, và đập tay chúc mừng với Amoroso, Jan Koller và Rosicky… Ngày 6/8/2005, khi Dortmund vừa trải qua một cơn khủng hoảng nặng và suýt chút nữa đã phải tuyên bố phá sản, thì một mầm non mới nhú lên ở đội bóng. Ngày ấy, Nuri Sahin, 16 tuổi và 356 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử được ra sân ở Bundesliga. Để rồi chính anh lại trở thành một phần của thế hệ chiến thắng vào 6 năm sau.

Chức vô địch 9 năm về trước được xây nên bởi những cọc tiền khổng lồ, những bản hợp đồng bom tấn, và khiến đội bóng phải trả giá chỉ vài năm sau. Ngược lại, chức vô địch của hiện tại được xây nên bởi chính sách thắt lưng buộc bụng, những bản hợp đồng rẻ tiền (Kagawa, Barrios…), và quan trọng hơn, là những cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB, chủ yếu sinh sống ở những địa hạt gần đại bản doanh đội bóng, và cũng là những CĐV trung thành, như Goetze, như Kevin Grosskreutz…, đặc biệt là Nuri Sahin. Những biểu tượng mới, cho một chu kỳ phát triển mới của đội bóng.

Và nếu lý trí của Sahin chiến thắng, khi phán quyết cuối cùng đến vào tuần sau, thì nó có thể đánh dấu một vết rạn trên chiến thắng pha lê của Dortmund mùa này. Con đường mới để dẫn đến thành công sẽ bị nghi ngờ…

Ban Cầm


Sahin, tài không đợi tuổi

+ Không chỉ là cầu thủ trẻ nhất được ra sân ở Bundesliga (16 tuổi 356 ngày), Sahin còn là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giải đấu này có bàn thắng ra mắt, với pha lập công vào lưới Nuremberg, vào ngày 26/11/2005, khi anh mới bước qua tuổi 17 được 2 tháng

+ Sahin đã từng có cơ hội khoác áo ĐTQG Đức, nhưng anh đã chọn ĐT Thổ Nhĩ Kỳ. Thật trùng hợp là ở trận đấu ra mắt, một trận giao hữu với chính ĐT Đức, Sahin là người ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 (ngày 8/10/2005), và trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ĐT TNK ghi bàn ngay trận ra mắt

+ Ngay mùa đầu tiên chơi cho Dortmund, anh đã trở thành trụ cột của đội bóng, và từ đó đến nay chưa bao giờ chơi dưới 20 trận/ mùa. Mùa này, khi mới 22 tuổi, Sahin đã được coi là thủ lĩnh ở tuyến giữa đội bóng, với 8 bàn thắng và 13 đường chuyền quyết định. Thành tích tốt nhất anh đạt được từ trước đến giờ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link