Real Madrid: “Lễ trưởng thành” của Vinicius

13/02/2025 14:56 GMT+7 | Champions League

Bất chấp những hành động công kích đến từ truyền thông Man City cũng như các cổ động viên của đội bóng này, Vinicius Junior đã chơi một trong những trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của anh. Một Vini trưởng thành thực sự đã bước ra ánh sáng.

1. Man City đã chuẩn bị những gì cho trận đấu với Real Madrid? Một kế hoạch truyền thông nhắm thẳng vào Vinicius dường như đã vạch sẵn. Trước tiên, fanpage chính thức của Man City đăng một bức ảnh in hình Quả bóng Vàng. Tiếp đó, 5 phút trước khi trận đấu ở sân Etihad bắt đầu, CĐV của Man City giăng một tấm banner khổng lồ cũng in hình Rodri đang hôn lên Quả bóng Vàng 2024 kèm theo một dòng chữ lớn: "Stop crying your heart out" (tạm dịch: "Ngừng khóc than đi").

Câu chữ trên biểu ngữ lấy từ bài hát Stop Crying Your Heart Out của Oasis, phát hành vào năm 2002. Hình ảnh ngay sau đó được đăng trên mạng xã hội X của Man City và nó cũng thu hút sự chú ý của Liam Gallagher – cựu trưởng ban nhạc Oasis và là một fan cứng của Man City. Ông đáp lại bằng một từ duy nhất: "SAUCEPOTS" (ám chỉ Vinicius và Real Madrid đang làm quá vấn đề lên).

Ngay cả Rodri cũng bị bắt gặp dùng điện thoại chụp ảnh biểu ngữ này từ khu vực phía sau băng ghế dự bị của Man City. Và khi trận đấu bắt đầu, cứ mỗi lần Vini chạm bóng, những tiếng "boo" từ các khán đài của fan Man City lại vang lên. Họ thậm chí còn cùng nhau hát "Where's your Ballon d'Or" (Bóng vàng của cậu đâu rồi?).

Real: “Lễ trưởng thành” của Vinicius - Ảnh 1.

Vinicius nhận giải “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” khi Real Madrid thắng 3-2 Man City

2. Thực tế, đã hơn một tuần qua, khi biết Man City sẽ chạm trán Real Madrid ở vòng play-off Champions League, truyền thông Anh đã hướng trọng tâm của trận đại chiến này vào Vinicius. Họ nhắc lại chuyện anh đã bức xúc như thế nào sau khi thua Rodri trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2024. Họ cũng nhắc đến những phản ứng của Vini như một cậu bé hay hờn dỗi sau khi liên tiếp phải nhận những công kích, thậm chí là cả việc phân biệt chủng tộc.

Đỉnh điểm của cuộc tấn công truyền thông nhằm vào Vinicius chính là việc một loạt báo chí Anh đã nói về ngôi sao người Brazil đang là trung tâm rắc rối của Real Madrid. Họ mượn chuyện Luka Modric mắng Vini để đẩy vấn đề đi xa hơn. Tờ Daily Mail của Anh khẳng định Vini đã hết cảm hứng chơi bóng ở Bernabeu. Tờ The Sun nói Vini đang tính đến việc tìm cho mình một bến đỗ mới…

Nhưng ở thời điểm mà cả truyền thông tập trung vào mình, Vini lại im lặng đến khó tin. Anh vượt qua mọi áp lực đến từ truyền thông, từ những khán đài ở Etihad. Không ai đánh gục được Vini. Ngược lại, anh kết thúc trận đại chiến trên đất Anh với phần thưởng là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu".

3. Hãy xem Vinicius nói gì sau trận đấu này. "Tôi đã thấy tấm biểu ngữ đó và xem nó như động lực vào trận. Mỗi khi các CĐV đối phương khiêu khích hay làm điều gì đó để phản ứng cá nhân tôi cũng như Real Madrid, chính là họ đang tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi chơi những trận cầu xuất sắc nhất! Man City biết lịch sử của Real và mọi thứ chúng tôi đã làm ở đấu trường này. Chúng tôi muốn chơi một trận tuyệt vời ở đây và đã làm được".

Đó chắc chắn không phải những lời của một chàng trai hay hờn dỗi. Sau nỗi thất vọng ghê gớm từ việc trượt Quả bóng Vàng, sau những áp lực công kích từ truyền thông cũng như CĐV đối thủ, người ta như thấy Vini bước ra mạnh mẽ và chín chắn hơn. Anh đã tự giải thoát cho mình khỏi những áp lực. Có lẽ, Vini đã hiểu rằng màn trình diễn tốt nhất trên sân cỏ mới là câu trả lời đanh thép cho tất cả.

Sân Etihad đêm ngày 11/2 vì thế được coi như một "lễ trưởng thành" của riêng Vinicius.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link