Real Madrid thua Espanyol vì 'thảm họa' trọng tài

03/02/2025 06:36 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Real Madrid "phơi áo" trên sân Espanyol sau 90 phút thể hiện phong độ tệ hại, cùng với quyết định thảm họa của trọng tài và tổ VAR.

Khi chuẩn bị bước vào chặng marathon khốc liệt, 13 trận trong một tháng rưỡi, đặc biệt là derby với Atletico và 2 lượt play-off Champions League gặp Man City, Real Madrid đã để lộ ra nhiều vấn đề.

Thảm họa trọng tài

Real Madrid vừa nhận thất bại thứ 3 ở La Liga 2024-25, trước Espanyol. Một trận thua mà mọi thành viên của nhà đương kim vô địch đều nổi giận. "Đó là một ngày tồi tệ với tất cả mọi người, ngoại trừ Espanyol, đội đã giành được niềm vui. Real Madrid chơi tệ, trọng tài còn tệ hơn", tờ AS bình luận. "Thất bại ở Barcelona, với trọng tài và tranh cãi về VAR", trang chủ của CLB viết về trận đấu.

Theo lập luận của Real Madrid, Carlos Romero, người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đáng lẽ phải bị đuổi khỏi sân vài phút trước khi lập công, vì một pha vào bóng thô bạo theo kiểu triệt hạ với Kylian Mbappe. "Thật khó hiểu", HLV Carlo Ancelotti chỉ trích trong buổi họp báo. "Quyết định mà trọng tài và VAR đưa ra trong tình huống đó thật khó hiểu. Cả thế giới đã thấy. Điều quan trọng nhất là bảo vệ cầu thủ và đó là một pha phạm lỗi rõ ràng, một pha vào bóng rất thô bạo, đầy rủi ro. Rất may là không có chuyện gì xảy ra... VAR là để làm gì. Chúng tôi thấy thật khó hiểu khi ông ta không rút thẻ đỏ".

Tình huống diễn ra ở phút 60, Madrid phản công và Kylian Mbappe cầm bóng lao đi với tốc độ rất nhanh. Carlos Romero, hậu vệ trái của Espanyol, đã bay người phạm lỗi bằng cả hai chân. Gầm giày chân phải của anh đạp thẳng vào cẳng chân tiền đạo người Pháp. Mọi góc quay đều thấy rõ tình huống nguy hiểm. Trọng tài Muniz Ruiz cho phép trận đấu tiếp tục vì bóng đã đến chân Vinicius. Khi trận đấu dừng lại, ông phạt thẻ vàng với Romero. Từ khu vực kỹ thuật, Ancelotti phàn nàn với trọng tài thứ 4 và yêu cầu VAR can thiệp, nhưng trận đấu vẫn tiếp tục.

"Tôi không muốn nói về vấn đề này", Carletto lên tiếng khi được hỏi về một cuộc chiến có thể xảy ra giữa Real Madrid và Ủy ban kỹ thuật trọng tài. "Tôi chỉ đề cập đến những gì xảy ra trong trận đấu, tôi thấy nó thật khó hiểu, cả thế giới đã thấy". Trang web Real Madrid thì mô tả "trận đấu bị đánh dấu bởi màn trình diễn của trọng tài Muniz Ruiz và Iglesias Villanueva từ phòng VAR".

Real Madrid thua Espanyol: Hơn cả một thất bại - Ảnh 1.

Mbappe bị đạp một cách thô bạo trong trận thua Espanyol 0-1

Trước đó, Real Madrid cũng phản đối bàn thắng bị từ chối của Vinicius vì trọng tài cho rằng Mbappe phạm lỗi với Pol Lozano. Về phần mình, HLV Manolo Gonzalez của Espanyol thừa nhận sự thô bạo của pha vào bóng của Romero, nhưng không cho rằng đó là thẻ đỏ. "Đó là một pha vào bóng thô bạo, nhưng chỉ là thẻ vàng. Nếu bạn nhìn thấy, thực sự thì Romero thậm chí còn không chạm vào Mbappe. Nếu chạm vào, có lẽ đó sẽ là thẻ đỏ".

Thảm họa Real Madrid

Nhà báo Alfredo Relano, cựu giám đốc AS, có bài viết nhân thất bại của Real Madrid: "VAR hay chủ nghĩa tư bản công nghệ giám sát". Ông mượn cách ví von của Jonathan Liew, cây bút nổi tiếng trên tờ The Guardian. Relano chỉ trích: "Tinh thần cũ đang bị thay đổi bởi một số kẻ xấu làm mục nát hệ thống và cố gắng giải quyết các vấn đề trọng tài bằng nhiều trọng tài hơn: Nhiều hình ảnh hơn, nhiều âm thanh hơn, nhiều giải thích hơn, nhiều tuyên bố hơn".

Những tờ báo lớn trên thế giới, từ Gazzetta dello Sport (Italy) đến L'Equipe, Sports (Pháp), Bild (Đức), BBC (Anh) hay Ole (Argentina)… đều thể hiện sự khó hiểu vì Romero không bị thẻ đỏ. Sau tất cả, vấn đề trọng tài không che lấp thực tế là Real Madrid có trận đấu kém về chuyên môn.

Khi di chuyển đến Barcelona, Ancelotti cảnh báo toàn đội rằng mọi trận đấu đều có thể là một cái bẫy. Espanyol nằm trong nhóm "đèn đỏ" (hiện đã vươn lên hạng 17) nhưng không có nghĩa là trận đấu dễ dàng cho Madrid. Các học trò của Carletto không tiếp thu được tinh thần ấy. Ngay cả khi Vinicius trở lại sau án treo giò, hiệu quả tấn công của "Los Merengues" rất thấp. Họ hầu như không đe dọa được đối thủ thi đấu với quyết tâm, với Joan Garcia nổi bật khung thành.

Trước khi đá derby với Atletico, cùng 2 lượt đại chiến Man City, Espanyol chỉ ra hạn chế của Madrid: Khả năng xoay vòng không tốt. Đội di chuyển nhưng không có ánh sáng trong tấn công, bối rối khi tiếp cận khung thành đối thủ.

Còn hơn cả một thất bại. Đêm ác mộng ở sân Cornelle còn gắn với chấn thương của Antonio Rudiger, cầu thủ được Ancelotti sử dụng nhiều nhất. Anh phải rời sân ở phút 13. Báo cáo y tế mới nhất xác nhận trung vệ người Đức nghỉ 2-3 tuần, một thảm họa thực sự với Real Madrid.


Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link