Sao Ngoại hạng Anh phải khâu 25 mũi sau cú song phi kinh hoàng của đối thủ, tranh cãi tiếp tục nổ ra

02/03/2025 09:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) đã phải khâu 25 mũi sau khi dính cú song phi khủng khiếp của thủ thành Liam Roberts của Millwall trong trận đấu tại vòng 5 cúp FA tối qua.

Mateta phải khâu 25 mũi vì cú song phi khủng khiếp

Crystal Palace đã cập nhật về tình trạng của Jean-Philippe Mateta sau khi tiền đạo này phải khâu vết rách ở tai. Mateta đã phải nhập viện sau một pha phạm lỗi kinh hoàng từ thủ môn Liam Roberts của Millwall trong trận đấu thuộc Cúp FA tại sân Selhurst Park.

Chủ tịch Crystal Palace, Steve Parish, cáo buộc thủ môn của Millwall đã đe dọa tính mạng của Mateta. Ông gọi đó là pha phạm lỗi tệ nhất ông từng chứng kiến trong bóng đá. Theo Mail Sport, huấn luyện viên trưởng Millwall Alex Neil và chủ tịch James Berylson đã kiểm tra tình trạng của Mateta sau trận đấu, trong khi các nguồn tin cho biết Roberts cũng đã liên lạc với tiền đạo của Palace.

Chỉ mới 5 phút trôi qua trong trận đấu Cúp FA căng thẳng giữa hai đội bóng Nam London, vốn được cảnh sát giám sát chặt chẽ, thì Roberts đã bị truất quyền thi đấu vì pha va chạm mạnh vào Mateta.

Mateta

Cận cảnh cú song phi của Liam Roberts với Mateta

Tại Crystal Palace, mọi người đều ngỡ ngàng khi trọng tài Michael Oliver phải sử dụng VAR mới nhận ra pha phạm lỗi của Roberts đáng bị thẻ đỏ. Một tuyên bố từ Palace cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng xác nhận rằng tối nay JP Mateta đã được xuất viện từ Bệnh viện St George, nơi anh ấy đã nhận được điều trị chuyên khoa và khâu 25 mũi vì vết rách nghiêm trọng ở tai trái. Tất cả các kết quả chụp chiếu đều bình thường và JP đang cảm thấy ổn.

"Anh ấy sẽ nghỉ ngơi và hồi phục trong vài ngày tới, trong thời gian đó tiến trình hồi phục của anh sẽ được bác sĩ của câu lạc bộ theo dõi. Cảm ơn đội ngũ y tế tại Selhurst Park và bệnh viện vì sự hỗ trợ và chuyên nghiệp của họ, cũng như tất cả những lời chúc hỗ trợ mà JP và câu lạc bộ đã nhận được hôm nay."

Mateta

Anh phải thở ô xy và rời sân bằng cáng

Trong lúc chân sút hàng đầu của Palace được cung cấp oxy và chuyển lên cáng để đưa tới bệnh viện, các cổ động viên Millwall đã hát: "Hãy để anh ta chết, hãy để anh ta chết." Câu lạc bộ đang chơi tại Championship dự kiến sẽ không bị phạt vì những tiếng hô đáng xấu hổ này do chúng không vi phạm quy định, nhưng FA đã xác nhận họ đang điều tra các bài hát có thể mang tính kỳ thị đồng tính nhắm vào Ben Chilwell, cầu thủ đang được mượn tại Palace từ Chelsea.

Crystal Palace đã giành chiến thắng 3-1 trước Millwall chơi với 10 người, nhưng Parish nói: "Trong suốt thời gian tôi xem bóng đá, tôi chưa từng thấy pha phạm lỗi nào như vậy. Tôi đã kiểm tra tuổi của thủ môn và anh ta 30 tuổi. Anh ta cần nghiêm túc nhìn lại bản thân. Anh ta đã đe dọa một đồng nghiệp và có thể cả tính mạng của cậu ấy. Thật khó để tôi nói về phần còn lại của trận đấu khi bạn lo lắng cho JP. Đó là một pha phạm lỗi kinh khủng."

Mateta

Chủ tịch Crystal Palace buộc tội Liam Roberts đã 'đe dọa mạng sống" của Mateta

Trong cuộc trò chuyện với BBC, Parish tiếp tục: "Họ là những người chuyên nghiệp và phải đối xử với nhau như những người chuyên nghiệp, có trách nhiệm chăm sóc lẫn nhau. Thủ môn đó không hề có trách nhiệm đó. Tôi khâm phục các cầu thủ đã tiếp tục thi đấu. Thật khó để tôi nghĩ tới chuyện gì khác khi JP đang nằm viện. Tôi không hiểu tại sao trọng tài Michael Oliver lại cần xem lại màn hình. Anh ấy là một con người. Hãy quên việc anh ấy là cầu thủ bóng đá đi. Đó không phải là pha phạm lỗi bình thường. Chúng tôi muốn tiến xa, nhưng thật khó để tôi nhìn qua được pha phạm lỗi đó."

Mateta vẫn tỉnh táo tại bệnh viện vào tối thứ Bảy khi anh viết trên Instagram: "Tôi đang ổn. Hy vọng sẽ sớm trở lại. Và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúc mừng các đồng đội vì công việc tuyệt vời hôm nay. Tôi yêu các bạn." Hiện chưa rõ khi nào anh có thể trở lại, với trận đấu tiếp theo của Palace gặp Ipswich tại Premier League vào thứ Bảy tới.

Mateta

Mateta cập nhật tình hình bằng một hông báo 33 từ trên Instagram của mình

Huấn luyện viên Oliver Glasner nói thêm: "Tôi không muốn xem lại pha đó sau trận đấu, vì chẳng ai muốn nhìn lại một chấn thương, nhưng vì được yêu cầu phải nói về nó, tôi đã xem, và đó là một pha phạm lỗi rất, rất nghiêm trọng. Thật khó để xem. Tôi không muốn xem lại nữa.

"Hãy tưởng tượng nếu cú đá trúng thẳng vào mặt, với toàn bộ lực và đinh giày, đó có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp của JP. Tôi khá chắc rằng anh ta không cố ý làm tổn thương JP trong tình huống này, nhưng tôi cũng nghĩ bạn phải quyết định khi tạo ra một tác động như vậy, rằng bạn không thể làm điều đó theo cách này – nguy cơ chấn thương nghiêm trọng là quá cao. Mọi người đều đồng ý thẻ đỏ là quyết định đúng.

"Hôm nay tôi không cảm thấy vui – vẫn còn buồn bã và nghi ngờ vì chấn thương của JP nghiêm trọng thế nào. Tôi hy vọng anh ấy có thể chơi ở tứ kết sau 4 tuần nữa. Tất cả chúng tôi đều mong nó không quá nghiêm trọng."

Mateta

HLV Alex Neil vẫn bảo vệ thủ môn của mình

Huấn luyện viên Millwall Alex Neil đã bảo vệ thủ môn của mình sau đó khi nói: "Chuyện xảy ra là Liam lao ra, cố gắng lấy bóng, anh ấy đã tính toán sai và va vào cậu ấy. Với tôi, chỉ có vậy thôi. Anh ấy chắc chắn không có ý định làm tổn thương cầu thủ đó hay bất cứ điều gì tương tự.

"Chúng tôi chúc Mateta mọi điều tốt đẹp và hy vọng anh ấy sớm trở lại sân cỏ. Tôi không biết nó nghiêm trọng đến mức nào hay không nghiêm trọng ra sao. Thành thật mà nói, lúc đó tôi nghĩ anh ấy có thể đã chạm bóng. Tôi chưa xem lại. Nhưng sự thật là nếu anh ấy đã va vào và đáng bị truất quyền thi đấu, thì anh ấy đáng bị như vậy. Tôi không đồng ý với việc anh ấy cố ý lao ra để làm đau cầu thủ. Trận đấu mới diễn ra 5 phút, nên không, tôi hoàn toàn không đồng ý với điều đó."

Xem kết quả vòng 5 Cúp FA TẠI ĐÂY

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link