07/03/2025 07:06 GMT+7 | Bóng đá Anh
Paul Scholes đã đưa ra nhiều ý kiến sau khi chứng kiến đội bóng cũ của anh - MU - đánh rơi chiến thắng trên sân nhà trước Real Sociedad ở lượt đi vòng 1/8 Europa League.
Trong hiệp một, MU có cơ hội mở tỷ số khi Diogo Dalot có bóng bên cánh phải. Rasmus Hojlund đã di chuyển thông minh để thoát khỏi sự theo kèm của hậu vệ đối phương và sẵn sàng đón đường căng ngang. Tuy nhiên, thay vì thực hiện pha kiến tạo đơn giản, Dalot lại quyết định cắt vào trung lộ, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.
Hojlund đã tỏ rõ sự thất vọng và có những phản ứng bực bội với đồng đội. TrênTNT Sports, Paul Scholes cũng không ngần ngại chỉ trích hậu vệ người Bồ Đào Nha.
"Bất kỳ hậu vệ cánh nào trên thế giới cũng phải thấy đường chuyền đó. Không thực hiện pha căng ngang trong tình huống này là điều không thể chấp nhận. Chúng tôi đã thấy họ tập luyện những pha bóng như vậy, thế mà Dalot lại không nhận ra cơ hội", Scholes chia sẻ.
Tuy nhiên, cựu tiền vệ MU cũng nhấn mạnh rằng Hojlund cần cải thiện cách di chuyển để có nhiều cơ hội dứt điểm hơn: "Cậu ấy không chỉ không ghi bàn mà còn rất ít khi có cơ hội rõ ràng. Có thể là do di chuyển chưa hợp lý. Hojlund chạy quá nhiều, đôi khi cậu ấy cần giữ vị trí ở phía trên thay vì lùi sâu".
Thậm chí, Scholes còn gợi ý rằng Chido Obi – tiền đạo 17 tuổi không có tên trong danh sách Europa League – có thể là phương án tốt hơn vào lúc này.
Cận cảnh pha bóng khiến Dalot bị chỉ trích
Sau bàn mở tỷ số của Zirkzee ở phút 57, MU đã có thế trận tốt nhưng bất ngờ bị gỡ hòa bởi một quả phạt đền ở phút 70.
Bruno Fernandes bị xác định để bóng chạm tay trong vòng cấm sau khi trọng tài VAR Pol van Boekel can thiệp. Ban đầu, trọng tài chính Ivan Kruzliak không nhận ra tình huống này, nhưng sau khi xem lại băng hình, ông quyết định cho Sociedad hưởng phạt đền.
Trên chấm 11m, Oyarzabal không mắc sai lầm, đánh lừa thủ thành Andre Onana để san bằng tỷ số 1-1.
Scholes bình luận về tình huống này trên TNT Sports: "Lúc đầu tôi không hiểu vì sao trận đấu dừng lại. Khi xem lại, đúng là bóng đã chạm tay Fernandes. Nhưng điều kỳ lạ là chẳng cầu thủ nào của Sociedad phản ứng mạnh mẽ đòi phạt đền cả. Dù vậy, tôi có thể hiểu vì sao trọng tài đưa ra quyết định này".
Sau bàn gỡ hòa, MU đã đánh mất thế trận và không thể tạo ra thêm cơ hội nguy hiểm. Họ đành chấp nhận rời sân với trận hòa 1-1.
Bóng đã chạm tay Fernandes trong vòng cấm
Sau trận đấu, HLV Ruben Amorim tỏ ra tiếc nuối khi đội bóng của ông đánh mất lợi thế vào thời điểm quan trọng: "Trước quả phạt đền, chúng tôi kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Nhưng tình huống đó đã thay đổi cục diện. Trong 30 phút cuối, các cầu thủ có dấu hiệu xuống sức, và Sociedad tận dụng điều đó".
"Trận lượt về tại Old Trafford sẽ rất khác. Chúng tôi sẽ có áp lực lớn hơn nhưng cũng sẽ chơi với một tinh thần khác".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất