Cristiano Ronaldo gặp lại M.U: Yêu mẹ, yêu bản thân hơn cả M.U

13/02/2013 12:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 1/2008 bà Dolores Aveiro, mẹ của Cristiano Ronaldo từng nói bà không muốn chết mà không được nhìn thấy con trai trong màu áo Real Madrid...

Thời điểm ấy tiền vệ người Bồ Đào Nha đang tỏa sáng rực rỡ và là linh hồn trong chiến tích vô địch Champions League sau ấy của M.U. Mùa hè năm ấy Ronaldo tuyên bố anh muốn ra đi, HLV Alex Ferguson ra sức khuyên ngăn nhưng cũng chỉ giữ chân anh thêm một mùa giải trước khi giải phóng cho anh vào năm 2009.

Ronaldo đã đi theo tiếng gọi của trái tim, anh là một fan lớn của Real và luôn ao ước một ngày được khoác lên mình chiếc áo trắng. Trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất trên tờ AS, CR7 tâm sự: “Khi tôi quyết định rời Manchester, đã có rất nhiều CLB lớn muốn ký hợp đồng với tôi. Nhưng niềm đam mê lớn nhất đời tôi là được chơi cho Real Madrid. Sân Bernabeu đã được lấp đầy bởi gần 9 vạn khán giả trong lễ ra mắt của tôi. Tôi không bao giờ quên được kỷ niệm ấy.”



Ronaldo sắp trở lại mái nhà xưa - Ảnh: Getty

Sẽ là một ngày về đầy cảm xúc của Ronaldo và của các Manucian. Nhưng chàng trai 28 tuổi không nói quá nhiều về tình yêu và những kỷ niệm với M.U. Anh bảo: “Đó là một điều đặc biệt bởi mọi người biết rõ là tôi đã có 6 năm chơi bóng ở Manchester và quãng thời gian ấy có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của tôi. Nhưng một trận đấu chỉ đơn thuần là một trận đấu, tôi không đi tới chiến trường mà chỉ đơn thuần là đến để thi đấu và giúp đội bóng của mình loại M.U.”

Dưới triều đại Alex Ferguson, M.U đã chia tay rất nhiều ngôi sao được yêu thích của mình mà hai trong số ấy là những số 7, Beckham và Ronaldo. Nhưng khác với Beckham, người ra đi vì một mảnh vỡ trong mối tình với M.U, từ sự cố “chiếc giày bay” năm 2003 (và nó khiến mối quan hệ giữa anh và Sir Alex không bao giờ được hàn gắn), Ronaldo trở lại Old Trafford với những cảm xúc nguyên vẹn. Nơi đó, Sir Alex, các Manucian và những người bạn thân Anderson, Nani, Evra đang chờ đón anh. HLV người Scotland vẫn luôn yêu mến và ủng hộ cậu học trò mà ông xem như con trai. Trong khi CR7 cũng dành tình cảm cho người cha thứ hai của mình: “Tôi có mối quan hệ rất gần gũi với Alex Ferguson, thật tuyệt vời cho tôi và cho ông ấy khi lại được gặp nhau. Cũng thật đặc biệt khi gặp lại các cổ động viên ở Old Trafford, những người đã luôn cư xử rất tốt với tôi.”

Ba năm trước Beckham được chào đón như đứa con lưu lạc trở về nhà khi cùng Milan tới làm khách ở Old Trafford nhưng Sir Alex tiếp đón anh lạnh nhạt và nặng tính xã giao. Trận ấy Becks dự bị và Milan thua sốc 0-4. Với Ronaldo, mọi thứ sẽ rất khác. Sir Alex sẽ dành cho anh cái ôm và những cái vỗ vai. Ronaldo đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, khác với Becks ba năm trước và hàng thủ M.U phải dè chừng.

Đời là một chuỗi những “xin chào” và “tạm biệt” (Life is a serie of hellos and goodbyes). Ronaldo ra đi không phải vì anh hết yêu M.U mà bởi anh yêu Real và yêu mẹ nhiều hơn, ở Madrid, anh vẫn sống rất hạnh phúc. Ngược lại, M.U vẫn đứng vững sau khi chia tay ngôi sao lớn nhất của mình. Sự nuối tiếc là thứ gia vị khiến những câu chuyện tình thêm đẹp và mùi mẫn, nhưng không phải là giá trị của cuộc sống. Những hoài niệm sẽ chỉ được nhớ tới trong khuôn khổ một trận đấu, và sau ấy quên nó đi như một cách bỏ bớt những hành lý cồng kềnh để tiến bước về phía trước.

Hoài Trinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link