(Thethaovanhoa.vn) – Leo Messi là người truyền cảm hứng trong cú đúp danh hiệu quốc nội của Barcelona mùa trước nhưng các giải thưởng cá nhân lại đang cho thấy thành công tại các giải đấu cúp mới được đề cao hơn.
Leo Messi không có tên trong danh sách rút gọn giải thưởng The Best 2018 của FIFA đã làm dấy lên sự giận dữ ở xứ Catalunya, hầu hết các nhật báo thân Barca đều lên tiếng chỉ trích quyết định của Liên đoàn bóng đá thế giới, và cho rằng, đó là sự xúc phạm với bóng đá.
Theo cuộc bầu chọn giải thưởng Cầu thủ hay nhất năm của FIFA, Messi không có tên trong Top 3 người xuất sắc nhất trong vòng 12 tháng qua. Gary Lineker là một trong số những người cảm thấy “bối rối” khi Messi bị ra rìa và cho rằng “không ai hiểu trận đấu cả” khi loại anh ra khỏi Top 3.
Huyền thoại người Anh lập luận rằng “Barcelona giành cú đúp là nhờ Messi”. Đó là một điểm đáng chú ý và có lẽ những người hiểu trận đấu nhận ra rằng phong độ ổn định đáng kinh ngạc suốt hành trình của giải quốc nội đã không còn mang nhiều giá trị.
Trước kia, giải vô địch quốc gia chứ không phải các giải đấu cúp mới được coi là bài test chân thực nhất chất lượng của một đội bóng và một cầu thủ nào đó nhưng giờ thì không.
Làm thế nào để giải thích việc Messi không có tên trong Top 3 The Best, thậm chí là Top 4 của giải Cầu thủ hay nhất UEFA? Thực tế thì không có cầu thủ nào hay hơn anh từ đầu cho đến cuối mùa giải 2017/18 – nên nhớ là từ đầu cho đến cuối mùa.
Rõ ràng, lý do lý giải cho sự thất thế của Messi ở các giải thưởng cá nhân là bởi Barca chỉ lọt tới vòng Tứ kết Champions League và ĐT Argentina thì sớm phải về nước ở World Cup 2018.
Việc Albiceleste dừng bước ở vòng 16 đội World Cup khiến cho nhận định Messi là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bị đặt dấu hỏi thêm một lần nữa. Tuy nhiên, một người vĩ đại như Ronaldinho lại cảm thấy nực cười. “Cậu ấy là người xuất sắc nhất trong lịch sử, không còn nghi ngờ gì nữa”, huyền thoại người Brazil chia sẻ trên Sport hồi đầu tuần. “Không ai làm được những gì Messi đã làm”.
Nhiều người cho rằng anh không phải một thủ lĩnh thực sự, chủ yếu là vì anh thất bại trong việc “gồng gánh” một tập thể Argentina rệu rã, bạc nhược, mất phương hướng tới vinh quang World Cup ngay cả khi nếu không có hat-trick của anh trong trận đấu sinh tử với Ecuador hồi tháng 11 năm ngoái thì đội bóng xứ Tango lại ngậm ngùi ngồi nhà xem giải đấu qua màn ảnh nhỏ.
Tại Barca, thật trớ trêu là người ta chẳng nhìn thấy có ai ngoài Messi có khả năng thay thế băng thủ quân của Andres Iniesta và hơn nữa, cũng chẳng có ai ngoài Messi cho thấy vai trò đậm nét ở cú đúp danh hiệu quốc nội mùa vừa qua. Barca mùa vừa qua có lẽ là Barca yếu nhất kể từ khi Ronaldinho xuất hiện tại Nou Camp và bắt đầu quá trình phục hưng vang dội.
Carles Puyol và Xavi đã ra đi từ lâu, Iniesta thì ngày một già đi, Luis Suarez toả sáng không đều đặn chưa kể Neymar khăn gói sang PSG đầy bất ngờ trước thềm mùa giải. Sự thay thế Ousmane Dembele thì làm bạn với chấn thương ở mùa giải đầu tiên trong khi những cái tên như Andre Gomes và Paco Alcacer thiếu sự ổn định cần thiết để khoác áo một đội bóng như Barca. Messi thì khác, nhờ sự bền bỉ thiên tài của anh, Barca không chỉ giành cú đúp danh hiệu, họ còn suýt chút nữa trở thành đội đầu tiên ở Liga trải qua một mùa giải bất bại.
Đã rất nhiều lần ở mùa vừa qua, Messi giải cứu đội chủ sân Nou Camp từ ghế dự bị. Trước Sevilla, khi đội nhà đang bị dẫn 0-2, anh vào sân và toả sáng rực rỡ mang về trận hoà nghẹt thở nhưng vô cùng đáng nhớ.
Anh còn là nhân tố quyết định trong 2 cuộc đối đầu với Real Madrid. Anh ghi bàn ở cả 2 trận tại La Liga và thậm chí còn châm ngòi cho một bàn thắng trong chiến thắng 3-0 tại Bernabeu khi chân chỉ đeo một chiếc giày. Đó còn là pha solo ghi bàn ở Nou Camp khi Barca đang chơi với 10 người và đang ở tình thế cực kỳ khó khăn.
Messi cũng đã ghi bàn vào lưới Sevilla ở trận Chung kết cúp nhà Vua dù đó là một đêm thuộc về Iniesta nhưng cuối cùng, đó vẫn là giải đấu vinh danh siêu sao người Argentina. Tất cả những yếu tố đó liệu đã đủ để làm nên một thủ lĩnh?
Không chỉ là cầu thủ hay nhất ở La Liga, trên bình diện 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, không có ai chơi hiệu quả hơn El Pulga. 34 bàn thắng anh có được tại La Liga giúp anh giành Giày vàng châu Âu nhưng anh ghi 45 bàn trên mọi đấu trường, nhiều hơn Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah (đều ghi 44 bàn) và bỏ xa Luka Modric (2 bàn).
Chưa kể, anh còn chơi sáng tạo hơn cả. Messi tạo ra 121 cơ hội cho đồng đội trên mọi đấu trường ở mùa trước. Chỉ có Salah là tiệm cận mức 3 con số (97 lần) còn Modric (60 lần) và Ronaldo (54 lần) thì thua kém hoàn toàn. Messi còn có 18 đường kiến tạo, nhiều hơn Salah 4 đường và nhiều hơn Modric và Ronaldo 10 đường. Tất nhiên, thật thiếu công bằng khi mong đợi một người như Modric có thể có được nhiều bàn thắng và kiến tạo vì đặc thù vị trí chơi bóng.
Tuy nhiên, Messi cũng chơi khá thấp với vai trò triển khai tấn công của Barca. Anh có nhiều đường chuyền thành công hơn Modric ở phần sân đối phương (1952 so với 1557) và thậm chí còn có nhiều hơn 1010 pha chạm bóng suốt mùa vừa qua. Chỉ có Kevin De Bruyne có nhiều pha chạm bóng hơn anh (4797 lần) và chỉ có Dimitri Payet có nhiều đường kiến tạo hơn.
De Bruyne, chìa khoá trong thành tích kỷ lục của Man City tại Premier League, cũng không có tên trong Top 3 của cả UEFA và FIFA trong khi Pep Guardiola thậm chí còn không có tên trong danh sách rút gọn của FIFA ở hạng mục HLV xuất sắc nhất năm thì mới thấy giá trị của giải quốc nội đang bị xem nhẹ đến mức nào.
Không ai phủ nhận rằng những giải đấu lớn không quan trọng trong việc xác định những giải thưởng cá nhân. Toả sáng thực sự ở những trận đấu lớn tại Champions League và World Cup như những gì Modric đã làm rõ ràng là giá trị hơn hẳn việc ghi nhiều bàn ở những trận đấu nhỏ trước những đội bóng nhỏ.
Nhưng vấn đề là, tiêu chuẩn đang đảo chiều. Bạn có thể mờ nhạt, thất thường suốt cả mùa giải nhưng nếu bạn nổi bật ở vài trận lớn trong các giải đấu lớn thì bạn sẽ được coi là xuất sắc hơn tất cả.
Nếu thế thì có lẽ những hậu vệ không bao giờ có cơ hội cạnh tranh cho các danh hiệu cá nhân, phong độ ở giải VĐQG không mang nhiều giá trị. Với Messi, không biết anh có hiểu tiêu chuẩn của các giải thưởng cá nhân hay không nhưng anh biết làm thế nào để thi đấu ổn định suốt mùa giải và xét trên yếu tố ổn định, anh là người xuất sắc nhất mùa giải vừa qua.
Ông Masatada Ishii, HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan khẳng định không quan tâm đến kết quả trận đấu với đội xếp hạng 33 thế giới, đội tuyển Nga mà trông chờ vào màn trình diễn của các học trò.
Nhận định Pháp vs Ý (01h45, 7/9): Tạm quên đi một kỳ EURO 2024 rất nhiều thất vọng, cả hai đội tuyển Pháp và Italy đặt quyết tâm tái khẳng định mình tại UEFA Nations League, giải đấu mang tính chất tập huấn nhưng có giá trị rất lớn ở thời điểm này.
Trong những năm gần đây, các tuyển trẻ của Việt Nam có nhiều lần gặp tuyển trẻ Uzbekistan ở các cấp độ khác nhau. Sắp tới, U22 Việt Nam gặp U22 Ubzekistan vào ngày 7/9 (14h30) ở trận giao hữu tại Trung Quốc.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, các cấp, ngành, báo, đài, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để chủ động phối hợp phòng, chống lụt bão.
Sau sự việc một bé trai tử vong tại điểm nuôi trẻ khuyết tật, UBND thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Ia Kring chấm dứt hoạt động của điểm nuôi trẻ khuyết tật số 57 Trần Nhật Duật.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 6/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 112 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông Đông Nam; cách Quảng Ninh khoảng 570km về phía Đông Đông Nam.
VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan (14h30, 7/9): Cập nhật các link trực tiếp trận U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế.
Jessica Pegula và Emma Navarro - hai tay vợt nữ giàu nhất thế giới - đã lọt vào bán kết US Open 2024. Cả hai đang có lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào bán kết một giải Major.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6/9, rạng sáng 7/9 - Thethaovanhoa.vn cập nhật nhanh và chính xác nhất lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá vòng loại World Cup, UEFA Nations League, Cúp châu Phi.
Miss Universe Vietnam đã chính thức lên sóng tập 4 với chủ đề “Inspiration”, nơi các thí sinh trình loạt bày dự án thiện nguyện dành cho cộng đồng của mình.
Sự kiện được tổ chức trang trọng trước khi Xuân Hạnh lên đường tham gia Miss Cosmo 2024 được tổ chức từ tháng 09/2024 - tháng 10/2024 tại các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam.
Anh là nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên mang thương hiệu cá nhân “Phan Dang Hoang” trình diễn ở Tuần lễ thời trang danh giá, trình diễn cùng ngày với các thương hiệu lớn trên thế giới như Gucci, Versace…
Đó là khẳng định của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh khi trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập sáng nay 6/9 của đội tuyển Việt Nam tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF.