TĐCS.ĐT: Sống trong sợ hãi

21/01/2011 11:39 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cứ sau một mùa giải, xứ bưng điền lại mất đi một nửa đội hình, lại toàn trụ cột. TĐCS.ĐT đã cán đích V-League 2010 ở vị trí thứ 3 ngoài mong đợi, nhưng họ lại đang phải đối diện với chiếc vé xuôi về giải hạng Nhất, sau những xáo trộn về lực lượng và cơ chế tài chính eo hẹp.

Người ta đã trông đợi vào những chuyển biến tích cực ở cấp thượng tầng, khi CLB chuyển sang mô hình Công ty CP bóng đá. Nhưng, bình mới mà rượu cũ. Đồng Tháp đã bê nguyên bộ máy hoạt động cũ của CLB sang Công ty.

Mùa bóng 2011 với Đồng Tháp (trái) sẽ rất khó khăn sau khi

mất đi hàng loạt trụ cột. Ảnh: VSI

Công ty CP bóng đá Đồng Tháp có sự tham gia của hai doanh nghiệp trong tỉnh là Cty xổ số kiến thiết ĐT và Cty xây lắp VLXD Đồng Tháp. Hai đơn vị kinh tế tham gia vào công ty cũng chỉ như tài trợ là chính, bởi chưa thể kinh doanh bóng đá để lấy lãi nuôi bóng đá. Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN vẫn còn tài trợ 10 tỷ/năm cho đến năm 2013, nhưng có thể cảm nhận họ cũng không còn máu như trước nữa.

Tuy nhiên, tiền cũng chỉ là một phần của vấn đề. Có thể thấy, 2 năm qua, khi TĐCS.ĐT trở thành một hiện tượng thú vị tại V-League, là do nội lực từ các cầu thủ: gồng lên đá vì thầy, vì bóng đá xứ sở và vì giá trị của chính mình trên thị trường chuyển nhượng…, chứ không phải là biểu hiện đúng đắn về phương pháp làm của lãnh đạo.

Những người làm bóng đá Đồng Tháp cứ bình chân như vại, mà không ngó ngàng đến thời cuộc, để rồi luôn bị động trong mọi kế hoạch. Chuyện tìm cơ chế tài chính để giữ chân trụ cột, đến cái giàn đèn sân Cao Lãnh, là những biểu hiện cho điều đó. Nước đã đến cổ rồi, và không còn kịp để nhảy nữa.

Thôi thì “Nếu không có những gì để yêu, hãy yêu những gì đang có”. “Lối đá của một đội bóng không thể xây dựng trong ngày một ngày hai. Sức mạnh của TĐCS.ĐT giờ chỉ còn phân nửa. Các cầu thủ trẻ, chỉ một số đáp ứng chuyên môn nhưng còn non kinh nghiệm, và có thể phải 1 – 2 mùa nữa, mới có thể đá được”, ông Lộc chia sẻ. Có thể cảm nhận, trục xương sống với Tấn Trường – Văn Ngân – Sunday – Samson, cùng Phước Thạnh, Văn Mộc, Đăng Khoa, sẽ gánh trên vai trọng trách quan trọng, là chỗ dựa cho những người trẻ như: Trọng Thứ, Bảo Trung, Trọng Quý, Văn Định, Trọng Nhân, Hải Anh, Văn Hậu, Công Thuận.

TĐCS.ĐT đã vừa có lại được Samson, sau một thời gian thất lạc, nhưng người ta đồ rằng, đội bóng xứ Tràm Chim chỉ có được phần xác của “mũi tên đen”, chứ không nắm được phần hồn, khi trước đó Samson đã nằng nặc đòi ra đi. HLV Phạm Công Lộc khó có thể vá lành đội hình khi Được Em, Duy Khanh, Văn Tuấn, Thái Dương, Minh Triết, Olushola – những cầu thủ số một ở vị trí của mình đều đã ra đi. Đổi lại, TĐCS.ĐT chỉ có thêm Ngọc Thạch (Khánh Hoà), TV Hải Dương (Cần Thơ), TV Hoàng Hà (An Giang), trung vệ Phồng Quang Trung (HP.HN), trung vệ Thanh Hào (Cà Mau).

Hậu vệ Hồ Phước Thạnh chia sẻ: “Năm nào cũng mất nhiều trụ cột nên đội khó mà tri trì sự ổn định. Điều này khiến cho những người ở lại cũng cảm thấy hoang mang”. Tâm lý không vững, cảm thấy mình nhỏ bé so với phần còn lại, mới là rào cản lớn nhất và là điều người Đồng Tháp sợ nhất. Không thắng được mình, còn có thể thắng ai?!

Ngọc Bền

Thành tích

V-League 2010: Hạng 3

V-League 2009: Hạng 5

Hạng Nhất 2008: Đá “play-off” thắng Bình Định 1-0 (lên V-League)

V-League 2006: Hạng 8

V-League 2007: Xuống hạng Nhất

Ngôi sao Samson Kayode (quốc tịch Nigeria)

Samson là chân sút số một của Đồng Tháp ở mùa bóng năm ngoái với 13 bàn thắng ghi được tại V-League 2010). Tốc độ như chiếc xe đua F1, kỹ thuật cá nhân lắt léo, kết thúc bóng tốt cả 2 chân, Samson là mẫu tiền đạo có thể hoạt động độc lập và tạo nên sự đột biến của trận đấu. Tiền đạo người Nigeria này là cây săn bàn hàng đầu và có tác động lớn đến lối chơi của TĐCS.ĐT. Việc quá phụ thuộc vào Samson có thể sẽ là con dao 2 lưỡi, bởi nếu “Sam” hắt hơi, TĐCS.ĐT sẽ “sổ mũi” ngay.

HLV Phạm Công Lộc (quốc tịch Việt Nam)

HLV Công Lộc từng là nhà VĐQG năm 1996 trong vai trò tiền vệ trụ ở Đồng Tháp. Ông làm trợ lý cho HLV Phạm Anh Tuấn mùa giải hạng Nhất 2008 và chính thức lên làm HLV trưởng Đồng Tháp từ V-League 2009. Thành tích của TĐCS.ĐT 2 mùa bóng vừa qua có công sức rất lớn của nhà cầm quân này, và ở mùa bóng năm nay, sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột, HLV Công Lộc tiếp tục là hy vọng chính yếu của đội bóng xứ sở bưng biền.

Chuyển nhượng

- Đến: Phan Ngọc Thạch (Khánh Hoà), Nguyễn Hoàng Hà (An Giang), Phồng Quang Trung (HP.HN), Hoàng Hải Dương (Cần Thơ), Dương Thanh Hào (Cà Mau).

- Đi: Nguyễn Minh Triết (B.Bình Dương), Nguyễn Văn Tuấn (SG.XT), Lương Văn Được Em, Nguyễn Duy Khanh (Navibank.SG), Olushola (HP.HN), TM Nguyễn Văn Bước (Tây Ninh), Nguyễn Thái Dương (V.NB)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link