16h00, TĐCS.ĐT – HA.GL (VCTV trực tiếp): “Hạ sơn”, sợ thật!

15/05/2011 09:44 GMT+7 | V-League

* Lượt đi 3-2

(TT&VH) - Ở thời kỳ vàng son cách đây ngót chục năm, mỗi lần “hạ sơn” của HA.GL đều khiến phần còn lại phải e dè, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rất xa, và HA.GL bây giờ chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình.

Với vị trí thứ 11 và phong độ hiện có, HA.Gl hiện tại chỉ là một đội bóng trung bình ở V-League và trước mắt họ giờ đây chỉ còn một cái đích nhắm thực tế nhất: trụ hạng an toàn. Thêm một trận thua nữa sẽ đồng nghĩa với việc vực thẳm ở ngay trước mắt thầy trò HLV Huỳnh Văn Ảnh. Khả năng này cũng rất cao, khi họ phải làm khách trên sân của TĐCS.ĐT ở vòng 14 diễn ra vào ngày mai (15/5).

Nói vậy là bởi, tính tới tính lui trong 3 năm trở lại đây, TĐCS.ĐT luôn là một nỗi ám ảnh đối với HA.GL. Mùa giải 2009, đội bóng đồng bằng sông Cửu Long đã lên tận núi để bắt hùm. Ngày khai mạc mùa bóng năm đó, Timothy với một cú “hattrick” đã đánh sập pháo đài Pleiku ngay trong trận đấu mở màn, dội một gáo nước lạnh vào tuyên bố 98% HA.GL vô địch của bầu Đức.

Mùa giải 2010, HA.GL làm tốt hơn với một trận thắng sân nhà và một trận thua sân khách, cùng tỷ số 1-0. Nhưng đến mùa này, một ngôi sao đen khác là Samson Kayode tiếp tục mang nỗi ám ảnh đến đội chủ sân Pleiku với một cú đúp trong trận thắng 3-2 ở vòng 4. HA.GL chưa bao giờ biết thắng tại Cao Lãnh, thành tích tốt nhất của họ ở nơi đây chỉ là trận hòa 2-2 cách đây đã 3 năm. 

Sẽ có niềm vui như thế này cho TĐCS.ĐT sau trận đấu chiều nay? Ảnh: Quang Nhựt

Gặp phải đối thủ kỵ rơ nên đây dự báo là màn ra mắt lành ít dữ nhiều đối với tân thuyền trưởng Huỳnh Văn Ảnh. Chưa biết những gì ông thầy cũ sắp áp dụng cho đội bóng có hiệu quả hay không, nhưng chắc chắn, ông sẽ không thể dễ dàng dụng binh như ý muốn vì sự vắng mặt của những nhân tố chủ chốt.

Do cây ghi bàn số một Evaldo phải ngồi ngoài vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng, nên nhiệm vụ ghi bàn sẽ đặt nặng lên vai của Tăng Tuấn và Allan Wanda. Dưới hàng thủ, Văn Trương cũng nhận đủ 3 thẻ vàng, Xuân Hiếu tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương sau pha va chạm với Timothy ở vòng đấu thứ 9. Trận này, HA.GL sẽ có cơ hội kiểm chứng năng lực của Kabba ngoại binh gốc Cameroon quốc tịch Thuỵ Điển mới tuyển.

Đã có thời, TĐCS.ĐT được xem như sân sau của đội bóng phố núi, vì rất nhiều cầu thủ xứ bưng biền đã chọn Pleiku như là một mảnh đất lành để lập nghiệp, với Thanh Bình, Duy Quang, Văn Nghĩa. Còn hiện tại, lần trở lại quê hương này sẽ có thêm một kỷ niệm nữa với Quý Sửu, Việt Cường, Văn Pho. Người dân Đồng Tháp không muốn thấy sự thật này. Còn nhớ mùa trước, mỗi khi những cầu thủ gốc Đồng Tháp có bóng, CĐV nơi đây đã phản ứng ra trò bằng những tiếng la ó, khiến họ bị khớp và không thể hiện được mình. Chuyến hành quân tới Cao Lãnh lần này, có lẽ cũng không thoát khỏi ngoại lệ đó.

Trong khi HA.GL đang phập phồng trên đống lửa thì TĐCS.ĐT đang rất tự tin để đón chờ thử thách. Lịch sử những lần đón tiếp HA.GL ủng hộ xứ bưng biền. Dù vắng rất nhiều trụ cột (đội trưởng Văn Ngân, Samson, Felix vẫn đang thụ án treo giò, Hải Dương nghỉ hết mùa vì mổ gối), nhưng các cầu thủ trẻ còn lại vẫn đủ sức cáng đáng vai trò của các công thần để lại. Chung sống với khó khăn đã quen, người Đồng Tháp cho thấy họ thừa niềm tin để vượt qua thử thách. Chỉ cần tuân thủ đấu pháp và cháy hết mình, với sức bền về thể lực và sự cuồng nhiệt của các CĐV nhà, chảo lửa Cao Lãnh sẵn sàng nung chảy mọi đối thủ. Biết đâu, sự xuất sắc của những cá nhân bên phía đội chủ nhà hôm đó sẽ lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch HA.GL, nơi rất chuộng hàng Đồng Tháp. Cũng là một động lực để phấn đấu đấy chứ.

Chiều ngày 11/5, HA.GL đã di chuyển thẳng xuống An Giang đóng quân chứ không chọn Sài thành làm điểm đáp như thường lệ. Ông Ảnh muốn các cầu thủ tập trung tối đa cho trận cầu trước mắt mà không bị phân tâm ở chốn phồn hoa nơi phố thị. Thông điệp đã rõ ràng như thế, đủ hiểu tính chất của cuộc chiến này quan trọng như thế nào với đội bóng phố núi.

Nhìn vào lịch thi đấu, có lẽ gương mặt khắc khổ của ông Ảnh sẽ càng nhiều hơn những nếp nhăn. Ông Ảnh đang đối chọi với những tháng ngày khắc nghiệt nhất của nghiệp cầm quân. Và ông cũng có thể than trách số phận đã không dành sự ưu ái cho mình, bởi khi khi vừa nhận nhiệm vụ đã phải đương đầu với những thử thách khó lường. Sau chuyến làm khách ở Cao Lãnh, thầy trò ông sẽ trở về Pleiku để đón SHB.Đà Nẵng, sau đó lại xuôi xuống đồng bằng làm khách của B.Bình Dương. Toàn những hòn đá tảng mà với sức vóc hiện tại, làm sao biến thành người khổng lồ để di dời nó đi chỉ trong một đêm (?). Chỉ thế thôi đã thấy vực thẳm rồi đấy, HA.GL!

Dự đoán: 2-0

Việt Hà

Phong độ

CS.ĐT

01/05/11 ĐT.LA-CS.ĐT 1-1

24/04/11 B.BD-CS.ĐT 0-0

17/04/11 CS.ĐT-V.NB 2-0

10/04/11 CS.ĐT-K.KH 2-2

03/04/11 THANH HÓA-CS.ĐT 3-0

HA.GL

30/04/11 HA.GL-SLNA 0-1

24/04/11 V.NB-HA.GL 3-0

17/04/11 HA.GL-N.SG 1-1

10/04/11 HA.GL-THANH HÓA 2-2

03/04/11 K.KH-HA.GL 2-1

Đối đầu

27/02/11 HA.GL-CS.ĐT 2-3

01/08/10 HA.GL-CS.ĐT 1-0

18/04/10 CS.ĐT-HA.GL 1-0

06/06/09 CS.ĐT-HA.GL 2-2

07/02/09 HA.GL-CS.ĐT 0-3


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link