(TT&VH Online) - Tờ SportMail đã có cuộc phỏng vấn khá thú vị với Tevez về Man United, Rooney cũng như đồng đội của anh ở tuyển Argentina, L. Messi.
Khi nhà báo hỏi về tấm poster đăng ảnh Tevez, vốn gây ra biết bao nhiêu tranh cãi giữa Man City với Man United, tiền đạo người Argentina cho biết: “Tôi không bao giờ hiểu được mục đích của tấm poster đó. Nó muốn ám chỉ điều gì?. Hãy nói cho tôi. Liệu đó có phải là một lời chào mừng tới thành phố Manchester hay chỉ là bức hình khiêu khích đội bóng cũ Man United?. Không ai nói với tôi điều đó cả. Thành thực mà nói tôi chẳng liên quan gì tới tấm poster đó. Tôi muốn nó được dỡ đi. Tôi luôn tôn trọng tất cả các đội bóng mà mình từng thi đấu”.
Tiền đạo Tevez
Về cầu thủ xuất sắc nhất mà Tevez từng có dịp được thi đấu cùng, cựu tiền đạo của West Ham cho hay: “OK, để tôi nghĩ xem nào. Wayne Rooney là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi cảm thấy thích thú khi được thi đấu bên cạnh cậu ấy và tôi luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi nhìn cách Wayne chơi bóng. Khi tôi, cậu ấy và Cristiano chơi trên hàng công của Man United, đó thực sự là khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu của tôi. Theo quan điểm của tôi Rooney là hay nhất, còn Messi là số 1 hiện nay của bóng đá thế giới. Bóng lúc nào cũng như dính vào chân Messi. Tôi nghĩ hiếm ai có thể giành được bóng từ chân Messi”.
Khi được hỏi chi tiết về Messi lẫn C. Ronaldo, Tevez khẳng định: “Đây là cuộc phỏng vấn của tôi. Do vậy, tôi muốn được lựa chọn cả Messi lẫn Rooney. Đó sẽ là một đội hình trong mơ của tôi. Tôi sẽ thi đấu cùng Rooney và Messi trên hàng công trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Chúng tôi sẽ cùng nhau khi hàng tá bàn thắng. Còn Ronaldo ư?. Liệu chúng tôi có thể chơi cùng nhau trong một đội bóng?”.
Tiền đạo người Argentina cũng bày tỏ sự lo lắng cho chấn thương của Rooney, cũng như thông tin cho rằng tiền đạo của M.U đã tiêm thuốc giảm đau để tham dự trận lượt về tứ kết Champions League với Bayern Munich. Tevez thừa nhận: “Giống như Fabregas và Rooney, dù có bị chấn thương nhưng tôi vẫn khát khao cống hiến cho CLB. Tuy nhiên, việc phải tiêm thuốc để ra sân thì cần phải dè chừng. Vì hành động đó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi thích được ra sân thi đấu mà không cần phải tiêm thuốc”.
Về trận đấu giữa Barcelona và Arsenal giữa tuần trước, Tevez cho biết anh đã chứng kiến trọn vẹn 90 phút: “Các cầu thủ Barca chuyền bóng liên tục. Làm sao để giành lại bóng từ họ?. Barca đang là đội bóng hay nhất thế giới”.
Cuối tuần này, Man United sẽ có chuyến làm khách trên sân City of Manchester của Man City. Đây sẽ là cơ hội để đội bóng của HLV Mancini trả những "món nợ" với đội bóng cùng thành phố. Khi được hỏi về những rắc rối với cựu đồng đội G. Neville trong những tháng trước, Tevez cho hay: “Mọi chuyện đã qua. Tôi chẳng còn vấn đề nào với Gary cả. Còn HLV Ferguson ư?. Tôi không muốn nói tới chủ đề đó trong cuộc thảo luận này”.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 21/4, Đại học Harvard đã đệ đơn kiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump lên tòa án liên bang tại Massachusetts.
Sáng 22/4/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành và Đoàn đàm phán Chính phủ về các vấn đề thương mại với Hoa Kỳ để chuẩn bị cho việc đàm phán thỏa thuận thương mại song phương với Hoa Kỳ.
VTV Bình Điền Long An đã xuất sắc vượt qua Saipa Tehran (Iran) với tỷ số 3-1, qua đó chính thức giành quyền vào tứ kết giải bóng chuyền nữ AVC Champions League 2025
Nhận định về tình hình nắng nóng trên phạm vi cả nước, sáng 22/4, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Vũ Anh Tuấn cho biết, ngày 22-23/4, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.
Năm 1978, sau 18 năm sinh sống và học tập tại Pháp, Tiến sĩ Lương Bạch Vân quyết định đưa gia đình trở về Việt Nam trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Chuyến "bơi ngược dòng" trở về quê hương của bà đã trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Chính phủ Mỹ ngày 21/4 treo thưởng 5 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin có giá trị, dẫn đến việc bắt giữ và/hoặc kết án Yulan Adonay Archaga Carías, đối tượng được xác định là thủ lĩnh của tổ chức khủng bố quốc tế Mara Salvatrucha, hay còn gọi là MS-13.
Thông qua công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, Tổ CSGT địa bàn Nghĩa Đàn – Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, lập biên bản và ra quyết định tạm giữ 102 xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính.
Thông qua công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, Tổ CSGT địa bàn Tân Kỳ – Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, lập biên bản và ra quyết định tạm giữ 58 xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính.
Thông qua công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn thành phố Vinh – Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, lập biên bản và ra quyết định tạm giữ 754 xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính.
Thông qua công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, Trạm Cảnh sát giao thông đường bộ Diễn Châu, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, lập biên bản và ra quyết định tạm giữ 646 xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính.
Cựu danh thủ AC Milan, Roberto Donadoni, nhận định trận bán kết Coppa Italia gặp Inter Milan là “cột mốc định đoạt” cho mùa giải của Rossoneri, đồng thời cảnh báo Rafael Leao nên được bán và chỉ trích rằng CLB “thiếu định hướng rõ ràng”.
Giáo hoàng Francis, người vừa qua đời ở tuổi 88, đang được cả thế giới tưởng nhớ và bóng đá cũng dành những sự tri ân đặc biệt cho vị Giáo hoàng người Argentina.
Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa thống nhất danh sách tôn vinh 60 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố giai đoạn 1975-2025.
Ronaldinho Gaucho, huyền thoại bóng đá Brazil, vừa chia sẻ một câu chuyện đầy cảm xúc về tình bạn sâu sắc với Lionel Messi, người đã giúp anh tìm lại ý nghĩa cuộc sống sau những tháng ngày khó khăn. Từ một cuộc gọi bất ngờ đến món quà đặc biệt không phải là tiền bạc, Messi đã kéo Ronaldinho trở lại ánh hào quang bằng một cách mà không ai ngờ tới.