21/02/2025 07:17 GMT+7 | Thể thao
Tin nóng thể thao sáng 21/2: Tiến Linh, Thu Vinh được đề cử giải thưởng danh giá; V-League chạm kỷ lục đáng buồn; Ronaldo nói lời phũ phàng với Real Madrid và MU...
Trung ương Đoàn và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam vừa công bố 19 đề cử cho giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024. Trong đó, lĩnh vực thể thao có hai đại diện là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và xạ thủ Trịnh Thu Vinh.
Năm 2024, Tiến Linh ghi dấu ấn với chức vô địch ASEAN Cup cùng đội tuyển Việt Nam và hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V.League 2024/25. Trong khi đó, Trịnh Thu Vinh có màn trình diễn ấn tượng tại Olympic Paris, xếp thứ 4 nội dung 10m súng ngắn hơi nữ và lọt top 20 xạ thủ hàng đầu thế giới.
Giải thưởng sẽ mở bình chọn trực tuyến từ ngày 20/2 đến 6/3 trước khi hội đồng chuyên môn chọn ra 10 cá nhân xuất sắc.
Tiến Linh, Thu Vinh được đề cử giải thưởng danh giá
Số liệu từ VPF cho thấy lượt đi V.League 2024-2025 có lượng khán giả thấp nhất kể từ 2019 (không tính mùa 2021 bị hủy). Chỉ 417.400 khán giả đến sân sau 13 vòng đấu, trong khi con số này ở các mùa trước luôn trên 500.000. Ngay cả V.League 2022 với 13 đội tham dự cũng thu hút nhiều khán giả hơn.
Dù đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, hiệu ứng chưa thực sự kéo khán giả đến sân. Chỉ có sân Thiên Trường (Nam Định) duy trì lượng khán giả trên 10.000 người mỗi trận.
Về chuyên môn, giải đấu ghi nhận 199 bàn sau 13 vòng, chỉ cao hơn V.League 2022 (179 bàn). Ngược lại, thẻ phạt tăng kỷ lục với 362 thẻ vàng, vượt mức mùa trước (353 thẻ). Đặc biệt, 9 trận gần nhất có 7 HLV và quan chức đội bóng bị phạt vì phản ứng trọng tài.
Trận Quảng Nam – Thanh Hóa (đấu bù vòng 11) còn lập kỷ lục khi cả hai đội không có HLV trưởng chỉ đạo trực tiếp.
Sức hút của giải V-League đang giảm đi rõ rệt
Sau hơn nửa năm điều trị chấn thương, tiền đạo Rimario đã trở lại tập luyện cùng CLB Thanh Hóa.
Ở vòng 1 V-League 2024/25, Rimario dính chấn thương nặng khi đối đầu Bình Dương và được chẩn đoán đứt dây chằng đầu gối, phải sang Mỹ điều trị. Với cơ địa tốt và chế độ tập luyện riêng, chân sút người Jamaica hồi phục nhanh hơn dự kiến.
Dù vậy, CLB Thanh Hóa không vội đưa Rimario trở lại thi đấu, ưu tiên phương án an toàn. Trước đó, đội bóng xứ Thanh đã thay thế anh bằng tiền đạo Lucas Ribamar trong danh sách đăng ký mùa này. Tuy nhiên, Rimario vẫn có thể được bổ sung cho giai đoạn lượt về nếu Thanh Hóa loại một ngoại binh khác.
Dù thiếu vắng chân sút số 1, Thanh Hóa vẫn duy trì phong độ ổn định và đang trong cuộc đua vô địch V-League cũng như Cúp Quốc gia.
Rimario đã trở lại tập luyện cùng CLB Thanh Hóa
Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn đang thi đấu tại Al Nassr và tiến gần cột mốc 1000 bàn thắng trong sự nghiệp. Anh từng tỏa sáng trong màu áo MU, Real Madrid và Juventus, nhưng khi được hỏi về sân đấu yêu thích để ghi bàn, CR7 đã chọn sân nhà của kình địch Barcelona.
"Tôi ở đỉnh cao. Họ huýt sáo tôi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ nghĩ đến việc ghi bàn và khiến họ im lặng", Ronaldo chia sẻ với Forbes. "Tôi thích ghi bàn ở Camp Nou hơn là Bernabeu".
Ngoài ra, Ronaldo còn tiết lộ Barcelona từng muốn chiêu mộ anh khi còn khoác áo Sporting Lisbon. "Họ đã liên hệ với tôi, nhưng cuối cùng không thành. Có lẽ họ định mua tôi vào năm sau, nhưng Manchester United đã nhanh tay hơn".
Trong sự nghiệp, Ronaldo đã đối đầu Barcelona 34 lần, thắng 10 trận, và ghi 14 bàn sau 13 lần thi đấu tại Camp Nou, bao gồm cả khi khoác áo Juventus.
Ronaldo thích ghi bàn ở Camp Nou hơn Bernabeu hay Old Trafford
Trên sân khách, Fenerbahce cầm hòa Anderlecht 2-2 và giành quyền vào vòng 1/8 với tổng tỷ số 5-2. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ có khởi đầu thuận lợi khi En-Nesyri mở tỷ số từ sớm. Anderlecht vùng lên mạnh mẽ và dẫn ngược 2-1 nhờ cú đúp của Luis Vazquez, nhưng bàn gỡ sau đó của Yusuf Akcicek đã giúp Fenerbahce giữ vững lợi thế từ trận lượt đi.
Fenerbahce giành vé vào vòng 1/8 Europa League
Được chơi trên sân nhà và buộc phải thắng, nhưng Galatasaray lại sớm nhận hai bàn thua trước AZ Alkmaar. Những nỗ lực muộn màng với hai pha lập công của Osimhen và Sallai chỉ giúp đại diện Thổ Nhĩ Kỳ có trận hòa 2-2. Với tổng tỷ số 3-6 sau hai lượt trận, Galatasaray đành chấp nhận bị loại.
Trong khi đó, tại Johan Cruyff Arena, Ajax trải qua trận đấu đầy kịch tính với Union. Bị dẫn trước 0-2 chỉ sau 30 phút và mất người từ sớm, nhưng đội bóng Hà Lan vẫn kiên cường kéo trận đấu vào hiệp phụ. Tại đây, Kenneth Taylor ghi bàn thắng quý giá trên chấm phạt đền, giúp Ajax thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất