“Kẻ hại chết” Spurs, "tội đồ" Adebayor lên tiếng xin lỗi

18/11/2012 11:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Adebayor trở thành tội đồ khi bị truất quyền thi đấu từ sớm khiến Tottenham phải hứng chịu trận thua thảm hại 2-5 trong trận derby London với Arsenal. 



Adebayor bị truất quyền thi đấu- Ảnh Getty

Tottnham đã có màn dạo đầu khá ấn tượng ở Emirates khi Adebayor sớm khai thông bế tắc. Nhưng cũng chính cựu tiền đạo Arsenal lại phạm lỗi thô bạo với Cazorla và bị đuổi khỏi sân ở phút 18. Kể từ thời điểm đó, thế trận nghiêng hẳn về “The Gunners” và cuối trận Spurs cay đắng chấp nhận thua cuộc 2-5. Adebayor bị coi là tội đồ, là nguyên dân khiến Spurs thua bẽ mặt.

Trước những chỉ trích, Adebayor đã lên tiếng xin lỗi. “Tôi hoàn toàn hiểu được việc tôi bị truất quyền thi đấu đã thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu và tôi chân thành xin lỗi đồng đội, BHL và toàn bộ CĐV Tottenham khi đã để họ thất vọng. Thực sự là tôi cố gắng để giành bóng nhưng đã xoạc chân quá xa. Không ai có thể hiểu cảm giác thất vọng của tôi khi rời sân. Tôi chỉ muốn cống hiến để mang về chiến thắng cho Tottenham và nghĩ rằng thời khắc đó sẽ đến khi ghi bàn. Nhưng bóng đá thay đỏi quá nhanh, trong một phút bạn là người hùng nhưng sau đó là tội đồ”, tiền đạo Spurs chia sẻ trên tờ Sun.

Tuy nhiên, HLV Andre Villas-Boas cho rằng Adebayor không có lý do gì phải xin lỗi. “Thẻ đỏ không thay đổi trận đấu. Chúng tôi hiểu rằng chiếc thẻ có thể dành cho bất cứ cầu thủ nào khác vào ngày nào đó. Đây là bóng đá, thách thức luôn đến với bạn. Ade vẫn hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của mình và trong một trận derby London bạn luôn muốn cầu thủ của mình mạnh mẽ và dũng cảm. Ade không có ý định triệt hạ Cazorla”, Villas-Boas bệnh vực tiền đạo 28 tuổi.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link