Nam Thành: 'Tôi từng mơ mình đăng quang'

21/06/2012 09:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế


Á quân 'Bước nhảy hoàn vũ 2012' chia sẻ, trong mơ, anh thấy mình chạm tay vào chiếc cúp vàng dance sport.

* Từng được kỳ vọng sẽ trở thành 'Ông hoàng khiêu vũ' đầu tiên sau 3 mùa giải của cuộc thi 'Bước nhảy hoàn vũ' nhưng cuối cùng anh lại để tuột mất giải thưởng cao nhất vào tay Minh Hằng. Anh có cảm giác thế nào?

- Danh hiệu này đã là một thành công lớn bởi tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể lọt sâu vào vòng chung kết. Trong đêm thi đầu tiên, tôi đứng áp chót bảng xếp hạng và luôn nói với bản thân mình rằng "tuần sau mày sẽ bị loại". Có như vậy thì tôi mới có thêm cố gắng trong cuộc thi. Về Minh Hằng, tôi đánh giá cao những nỗ lực của chị ấy và chị ấy hoàn toàn xứng đáng với giải Nữ hoàng khiêu vũ. Còn bản thân tôi thì không bao giờ có ý định cạnh tranh hay đấu đá với bất cứ ai. Trên sàn nhảy, chỉ cần thí sinh mất tập trung vào bài thi thì tất nhiên sẽ bị điểm thấp. Đêm thi vừa qua, tôi đã không tập trung cao độ nên dừng lại ở giải nhì là điều dễ hiểu.

Tôi là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong số các nghệ sĩ tham gia chương trình. Qua 10 liveshow, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều có ích từ các anh chị đi trước. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có một sức khỏe tốt để đồng hành đến chặng cuối cùng của cuộc thi. Ngoài ra, tôi còn có một người bạn nhảy rất tuyệt vời là Elena. Cô ấy đã quên đi chấn thương để cùng tôi cống hiến hai bài nhảy trong đêm thi cuối cùng.



Không ít khán giả cho rằng, so với Minh Hằng, Trương Nam Thành là người xứng đáng hơn với chiếc cúp vàng. Tuy nhiên, anh lại hài lòng với kết quả bởi anh không có được phong độ tốt nhất trong đêm chung kết.

* Dù nói hài lòng với danh hiệu Á quân nhưng có khi nào anh mơ mình chạm tay với chiếc cúp vàng?

- Có một đêm tôi nằm mơ mình đăng quang ngôi vị Quán quân cuộc thi khiêu vũ ở Mỹ, chứ không phải ở Việt Nam. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mắt mình ướt nhòe. Dường như đó là một điềm báo bởi sau đó là liveshow thứ 3 với điệu Rumba, điểm số của tôi tăng lên và càng về sau thì càng tăng. Nói về ước muốn được sở hữu chiếc cúp vàng, tôi cũng mong được như thế để các thí sinh nam của Bước nhảy hoàn vũ những mùa sau sẽ có nhiều động lực hơn. Tôi muốn chứng minh rằng, ở Bước nhảy hoàn vũ, không chỉ có thí sinh nữ nổi trội mà thí sinh nam cũng có những nét hấp dẫn riêng.

- Ở điệu Free style, Minh Hằng đã mắc một số lỗi lớn nhưng lại vẫn được ban giám khảo cho điểm cao. Anh có nghĩ, họ đã "bỏ qua" cho Minh Hằng và khắt khe với anh?

- Tôi không nghĩ vậy. Hai bài nhảy của tôi chưa thực sự hoàn hảo bởi tôi và Elena có quá ít thời gian tập luyện. Trong 4 ngày, chúng tôi vừa dàn dựng và khớp bài cùng nhau. Đó là chưa kể tới chấn thương xương sườn của Elena. Vết thương này là do tôi gây ra trong thời gian chuẩn bị cho liveshow thứ 4. Khi ấy, tôi có động tác lật ngang người Elena nhưng làm trụ không vững và ngã lên người cô ấy. Càng ở các vòng sau, vì tập bưng, bê quá nhiều nên vết thương càng thêm trầm trọng. Trước đêm chung kết, Elena phải tiêm thuốc trực tiếp vào vết thương. Cũng vì sự cố này mà bài nhảy trong đêm chung kết của tôi cũng giảm bớt đi phần mạo hiểm, đa số sử dụng những động tác nhẹ nhàng. Tôi vốn thuận tay phải, nhưng vì chấn thương, tôi buộc chuyển tất cả trọng tâm sang tay trái, do đó gặp rất nhiều khó khăn. Tôi rất sợ, nếu như mình quá "thô bạo" thì sau cuộc thi, sự nghiệp dance sport của Elena sẽ bị ảnh hưởng. Còn những gì tôi thể hiện trong đêm chung kết dù chưa khiến tôi hài lòng, nhưng cũng là món quà mà tôi muốn cám ơn tình cảm khán giả đã dành cho mình.

* Trong phần đánh giá của ban giám khảo dành cho màn múa đương đại của anh, kiện tướng dance sport Chí Anh đã thẳng thắn nói anh vẫn mở mắt dù có chiếc khăn bịt kín. Cảm giác của anh lúc đó thế nào khi bị Chí Anh "bóc mẽ"?

- Nhìn những bức ảnh trên mạng về bài múa của tôi chắc chắn khán giả sẽ nhận ra. Tấm vải bịt mắt chỉ là một đạo cụ để tôi thể hiện tốt hơn ý tưởng của bài thi. Tôi không phải là dân chuyên nghiệp nên nếu nhắm mắt, tôi sẽ không thể nhìn thấy bạn nhảy của mình di chuyển thể nào để phối hợp. Sự thật là tôi chỉ nhắm mắt hờ và vẫn có thể nhìn thấy khoảng sáng xung quanh. Lời nói của giám khảo Chí Anh hoàn toàn đúng và anh ấy cũng cho tôi lời khuyên tốt vì tôi không thể hiện được cá tính rõ ràng. Tôi trân trọng những ý kiến mà anh ấy góp ý cho mình.



Ở bài múa hiện đại, dù bịt mắt nhưng Nam Thành và Elena chỉ nhắm hờ để vẫn có thể nhìn thấy nhau.

* Khánh Thi lại khen anh là thí sinh nam xuất sắc nhất trong 3 mùa của cuộc thi bởi anh không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp, có kỹ thuật tốt, độ cảm nhạc cao mà còn rất biểu cảm trên sàn nhảy nữa. Anh nghĩ sao về điều này?

- (Cười) Tôi cám ơn những lời khen của chị Khánh Thi. Nói thật, khi tham gia cuộc thi tôi không biết làm thế nào để khán giả nhớ đến mình và bản thân tôi cũng không biết khả năng của mình đến đâu. Do đó, ngay từ đầu, tôi đã tập trung vào chuyên môn để nắm vững kỹ năng dance sport. Sau vài liveshow, ban giám khảo và giới truyền thông đã có những đánh giá tốt nên tôi mới quyết tâm dựng những bài thi nghiêng về yếu tố kỹ thuật. Nói về độ cảm nhạc, tôi chưa từng học qua trường lớp âm nhạc nào, tôi chỉ thích nghe nhạc tiền chiến, lãng mạn thôi. Chắc là vì trong quá trình tập luyện, tôi nghe nhạc nhiều nên mới có độ cảm nhạc như thế.

* Trái ngược với anh, Quán quân Bước nhảy hoàn vũ Minh Hằng lại có rất nhiều "chiêu, trò". Có khi nào anh ghen tỵ và ước mình cũng dùng "chiêu" như vậy?

- Tôi rất khâm phục Minh Hằng vì chị ấy có nhiều ý tưởng hay và lạ. Minh Hằng cũng một ca sĩ nổi tiếng nên trong đêm chung kết, những "chiêu" chị ấy sử dụng đã đem lại sự hứng thú và mới mẻ cho khán giả. Nói thật, tôi cũng muốn được bay một lần trên sân khấu Bước nhảy hoàn vũ, nhưng vì đã xác định hình ảnh thiên về kỹ thuật nên tôi mới không sử dụng "chiêu" để giữ giá trị riêng cho mình. Tôi biết, nhiều khán giả đã thất vọng vì tôi không có nhiều màu sắc, nhưng qua mỗi tiết mục, tôi chỉ mong truyền đạt cảm xúc và khơi dậy niềm đam mê dance sport cho mọi người.

* Mặc dù cuộc thi đã kết thúc nhưng vẫn còn những ồn ào, đặc biệt là việc Phương Thanh "tố" ban tổ chức. Là một thí sinh của chương trình, anh nghĩ sao về vụ việc này?

- Không biết các thí sinh khác thế nào nhưng riêng tôi thì thấy Bước nhảy hoàn vũ là cuộc thi công bằng, minh bạch và không có bất cứ sự ưu ái nào. Khi bị loại khỏi cuộc thi thì có nghĩa, may mắn không tìm đến với họ nữa. Nhưng ai cũng có quyền đưa ra quan niệm của mình. Riêng tôi thì nghĩ, chương trình đã kết thúc nên mọi ồn ào dù có được "bới" lên cũng không thể làm thay đổi giải thưởng và giải quyết được bất cứ chuyện gì.

Trong khoảng thời gian gắn bó cùng cuộc thi, tình cảm các thí sinh dành cho nhau thực sự rất thân thiết, chỉ ngoại trừ sự việc của chị Phương Thanh và Anh Thư vừa qua thôi. Tôi rất buồn trước chuyện này bởi nó vô tình làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người đã xây dựng từ lâu.



Á quân "Bước nhảy hoàn vũ 2012" chia sẻ, nhờ có cuộc thi, anh có nhiều cơ hội hơn để tiến xa vào làng nghệ thuật.

* Anh sẽ nói gì khi có người nói rằng, nhờ "Bước nhảy hoàn vũ 2012" mà Trương Nam Thành bỗng trở thành cái tên hot?

- (Cười) Có cuộc thi nên khán giả đã biết đến một người tên là Trương Nam Thành, như vậy cũng có nghĩa là tôi "lời" to rồi. Thực lòng, tôi rất cám ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội gần gũi khán giả. Vừa kết thúc cuộc thi, tôi vẫn chưa được nghỉ ngơi ngày nào vì phải quay về với việc học ở trường Sân khấu điện ảnh. Bên cạnh đó, tôi còn nhận được rất nhiều lời mời chụp hình, phỏng vấn của các báo, đài nên khá bận rộn. Nhưng tôi rất vui vì mình có công việc để làm. Điều làm tôi buồn và tiếc nuối nhất là tôi không còn được ra Hà Nội vào dịp cuối tuần để thi thố cùng các anh chị khác nữa.

Dù sao ánh hào quang của Bước nhảy hoàn vũ 2012 cũng sẽ chỉ kéo dài 1-2 tháng. Tôi sẽ tận dụng nó để làm cho khán giả nhớ đến mình lâu hơn bằng các hoạt động nghệ thuật khác. Tôi thần tượng anh Bình Minh và muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng để cống hiến nhiều hơn cho nền nghệ thuật nước nhà. Chắc chắn tôi sẽ đi lên bằng chính nỗ lực và tài năng chân chính chứ không thích dùng scandal để lăng xê tên tuổi.

Hiện tại, tôi tập trung vào việc lấy tấm bằng trường Sân khấu điện ảnh, sau đó, tôi sẽ học thêm tiếng Anh và muốn tham gia một cuộc thi quốc tế khác dành cho giới người mẫu. Danh hiệu Á vương Manhunt mà tôi từng đoạt được dù có tầm cỡ lớn trên thế giới nhưng tôi vẫn mong được thử sức ở sân chơi quốc tế một lần nữa. Có thể tôi sẽ tham dự cuộc thi Look of the year trong thời gian tới. Tôi cũng đã nhận lời tham gia bộ phim có tên Bước nhảy hoàn vũ. Hy vọng khán giả sẽ ủng hộ tôi trong vai trò diễn viên.

* Trong gần 4 tháng tham gia cuộc thi, bố mẹ, đặc biệt là bạn gái anh động viên anh thế nào?

- Nhà tôi chỉ có hai anh em trai, tôi là con út, lại theo nghệ thuật nên cả gia đình rất ủng hộ. Bình thường tôi vẫn một mình ra Hà Nội thi nhảy nhưng thỉnh thoảng mẹ cũng đi theo để lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Tôi cảm thấy may mắn bởi mỗi khi tôi gặp khó khăn, tôi luôn có những người thân ở bên động viên, nâng đỡ.

Còn về bạn gái, cô ấy quá bận nên không thể ra Hà Nội xem tôi khiêu vũ trong đêm chung kết. Mặc dù trong cuộc thi này, tôi và Elena rất thân thiết, có nhiều động chạm về cơ thể nhưng bạn gái tôi không hề ghen tuông. Chúng tôi yêu nhau đã lâu, hiểu rõ tính cách của nhau nên cả hai có sự tin tưởng và thông cảm về nghề nghiệp.

Theo Ngôi sao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link