25/04/2011 15:00 GMT+7 | Thế giới
(TT&VH) - Những ngày này cách đây 36 năm, một lực lượng của quân Giải phóng thần tốc lần lượt đánh chiếm từng hòn đảo do quân ngụy Sài Gòn chiếm giữ, để tới ngày 28/4/1975 thì toàn bộ quần đảo Trường Sa được giải phóng. Từ đó, vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc càng ngày càng máu thịt gắn bó với Đất Mẹ, để câu hát: “Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu...” luôn là tâm niệm thường trực trong triệu triệu đồng bào. “Cả nước vì Trường Sa” đã thành phong trào bền bỉ kéo dài, với nhiều biểu hiện sinh động nối nhau tiếp diễn, giúp hàng ngàn chiến sĩ đến bảo vệ và lập nghiệp ở Song Tử Tây - ở Cốc Tan - ở Đá Lớn... thêm vững vàng.
![]() Quang cảnh lễ tiễn đoàn đại biểu thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 - Ảnh: Thế Anh/TTXVN |
Tháng Tư. Biển xanh - sóng xanh... nơi Trường Sa càng thắm màu không chỉ do thiên nhiên tạo tác. Tiếng khóc chào đời của em bé chào đời nhờ kỹ thuật mổ sinh được thực hiện lần đầu trên đảo, theo chỉ dẫn từ Bệnh viện 175 tại đất liền, và được sẵn sàng trợ giúp từ 4 đơn vị nhóm máu O do trực thăng chở ra, là một trong những hoạt động nối gần lại Trường Sa.
Tháng Tư, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”. Sự ra đời của một hình thức tập hợp hàng triệu tấm lòng này, sẽ giúp sự “ở” của nhân dân cả nước tại Trường Sa luôn tươi tắn hơn và thiết thực hơn. Để qua đó, Quỹ này không chỉ phát huy công dụng cho phía được hưởng, mà đồng thời, còn qua mỗi khoản gom góp nhỏ nhỏ, mỗi việc làm, công trình lớn hay bé, giúp tình yêu Tổ quốc của triệu triệu người sâu sắc hơn khi biết có “Trường Sa ở trong mình”.
Nguyễn Quang Vinh
(Đông Anh, Hà Nội)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất