Tuyển trẻ Việt Nam thắng Thái Lan 4-0 nhưng tâm điểm là chiếc thẻ đỏ khiến ‘sao mai’ của ‘Voi chiến’ bị ám ảnh

10/09/2024 06:44 GMT+7 | Bóng đá 24h

Cầu thủ Supachai Jaided của Thái Lan có ký ức không mấy vui vẻ ở Mỹ Đình khi anh từng nhận thẻ đỏ ở đây.

Ở vòng loại U23 châu Á 2020, U20 Việt Nam đã giành thắng lợi 4-0 trước U20 Thái Lan tại SVĐ Mỹ Đình. Mặc dù là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020 nhưng U23 Thái Lan vẫn tham gia vòng loại và họ nằm chung bảng với U23 Việt Nam. Thời điểm đó, U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo còn U23 Thái Lan được dẫn dắt bởi HLV Alexandre Gama người Brazil.

Ở trận đấu tại Mỹ Đình, với quyết tâm giành chiến thắng, U23 Việt Nam đã chủ động chơi dâng cao và sớm cụ thể hóa cơ hội bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0 của Hà Đức Chinh.

Sau khi có bàn thắng, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu rất chắc chắn, đầy bản lĩnh, khiến cho đội chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á 2020 gặp nhiều khó khăn trong tấn công lẫn phòng thủ.

Sang hiệp 2, đội chủ sân Mỹ Đình tiếp tục là đội chơi tốt hơn và có được bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp hoàn hảo.

Phút 53, Quang Hải có pha đi bóng qua 4 cầu thủ Thái Lan trước khi kiến tạo cho Hoàng Đức bắt volley nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam.

Chỉ đúng 5 phút sau, U23 Việt Nam tiếp tục có được lợi thế lớn về quân số khi cầu thủ Supachai của U23 Thái Lan bị truất quyền thi đấu sau hành động đấm Đình Trọng sau 1 pha va chạm trên sân. Đây có thể nói là tình huống bất ngờ với CĐV của hai đội. Cầu thủ sinh năm 1998 được coi là ngôi sao tương lai của bóng đá Thái Lan nhưng chỉ vì một phút không kìm chế được cảm xúc, anh đã khiến các đồng đội gặp khó khăn hơn khi đá thiếu người.

Tuyển trẻ Việt Nam thắng Thái Lan 4-0 nhưng tâm điểm là chiếc thẻ đỏ khiến ‘sao mai’ của ‘Voi chiến’ bị ám ảnh - Ảnh 2.

Tình huống Supachai đánh Đình Trọng trên sân

Chơi hơn người, U23 Việt Nam đã dồn ép đối phương và có thêm được hai bàn thắng nữa để khép lại trận cầu hoàn hảo. Phút 62, Từ quả đá phạt của Thài Quý, Thành Chung có cơ hội thoải mái dứt điểm trong vòng cấm nâng tỷ số lên 3-0.

Đến phút 90+2, Thanh Sơn có pha đặt lòng chuẩn xác, ấn định chiến thắng 4-0 cho U23 Việt Nam.

Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam giành vé vào VCK U23 châu Á. Sau trận đấu Supachai Jaided đã chính thức gửi lời xin lỗi tới các CĐV Thái Lan về hành động của mình. "Tôi muốn xin lỗi tất cả các CĐV Thái Lan về hành động thiếu kiềm chế cũng như màn trình diễn không tốt của mình ở trận đấu vừa qua. Tôi chấp nhận mọi lời chỉ trích và sẽ cố gắng cải thiện bản thân. Đây là chiếc thẻ đỏ đầu tiên kể từ lúc tôi chơi cho các cấp độ đội tuyển Thái Lan. Tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra. Nó là tình huống không đáng có. Đó là lỗi của tôi. Tôi cần phải nhìn lại bản thân và rút ra kinh nghiệm. Đây là bài học quý giá với tôi", Supachai lên tiếng.

Tuyển trẻ Việt Nam thắng Thái Lan 4-0 nhưng tâm điểm là chiếc thẻ đỏ khiến ‘sao mai’ của ‘Voi chiến’ bị ám ảnh - Ảnh 3.

Supachai rời sân sau khi bị thẻ đỏ - Ảnh: Minh Chiến

Trong khi đó, HLV Alexandre Gama cho biết: "Tôi không có lời nào để bào chữa cho thất bại đó cả. U23 Thái Lan có ít thời gian chuẩn bị hơn đối thủ nhưng rõ ràng ở 2 trận đấu trước đó chúng tôi đã chơi rất tốt. Trong trận đấu với U23 Việt Nam, các CĐV viên đã tạo áp lực cho chúng tôi nhưng điều đó cũng rất bình thường".

"Đây là thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Trước kỳ vọng của người hâm mộ, thua trận trước một kỳ phùng địch thủ như vậy thật đáng thất vọng. Sắp tới, toàn đội sẽ tập luyện chăm chỉ hơn nữa và chúng tôi sẽ nói với các cầu thủ những điều cần cải thiện. Tôi thật sự xin lỗi các CĐV Thái Lan", nhà cầm quân người Brazil thừa nhận.

Cho tới nay chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tại Mỹ Đình vẫn còn in dấu trong tâm trí của các CĐV Việt Nam. Với Supachai Jaided, đó là ký ức đen tối của cầu thủ này. Năm 2023, Supachai nhắc lại sự việc nói trên: "Sự cố đó là bài học đắt giá đối với tuổi trẻ của tôi. Ở thời điểm ấy, tôi đã không kìm chế được cảm xúc trước những pha va chạm ở trên sân, trước sức ép của CĐV Việt Nam đầy ắp trên khán đài và cả áp lực từ chính tỷ số trận đấu".

Supachai chia sẻ rằng lúc đó, anh chỉ biết xin lỗi cổ động viên và đồng đội vì hành động sai trái của mình. Trong phòng thay đồ của U23 Thái Lan, Supachai đã khóc rất nhiều. Anh khẳng định mình không hề cố ý đấm Đình Trọng. Sau đó, các đồng đội đã động viên Supachai. Tiền đạo của U23 Thái Lan được khuyên trở về CLB Buriram United để nhận sự che chở, quên tất cả mọi thứ về vụ việc và không đọc những bình luận trên mạng xã hội. Phải mất một thời gian dài, Supachai mới lấy lại phong độ ở CLB và ĐTQG.

"Dù bề ngoài, tôi tỏ ra mạnh mẽ trước mắt CĐV và đồng đội nhưng khi còn một mình, tôi vẫn cảm thấy trong trái tim có một khúc mắc không thể tháo gỡ. Tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều về chiếc thẻ đỏ và lo lắng về quá khứ. Tôi thực sự hối hận vì đã làm cả nước thất vọng ngày hôm đó. Phải mất một năm, tôi mới có thể trở lại là chính mình 100%", Supachai tiết lộ.

Khánh Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link