Vì sao Tây Ban Nha sẽ lại vô địch World Cup 2014?

16/09/2012 15:32 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Cuối tuần) - Ngay sau trận chung kết EURO 2012 kết thúc với chức vô địch cho Tây Ban Nha, đã nhiều người bắt đầu đặt ra câu hỏi liệu La Roja có giành được danh hiệu lớn thứ tư liên tiếp tại World Cup 2014 trên đất Brazil hay không?

Đội bóng của huấn luyện viên Vicente del Bosque đã chứng tỏ họ là mạnh nhất ở châu Âu, nhưng nhiều rủi ro và thách thức đang chờ đợi Tây Ban Nha trong vòng hai năm tới. Kỳ World Cup tiếp theo sẽ có thêm 16 đội bóng so với EURO, và những đại gia Nam Mỹ như Brazil hay Argentina có lợi thế lớn được chơi trên châu lục nhà. Nhưng bất chấp những điều đó, Tây Ban Nha vẫn có lý do để tin tưởng.

Không chỉ biết tấn công

Nhiều người bị choáng ngợp bởi lối đá tiki-taka của đội bóng áo đỏ, nhưng trên thực tế, thành công của Tây Ban Nha được xây dựng trước hết từ nền tảng phòng ngự vững vàng. Trước khi bị Pháp loại ở vòng 16 đội World Cup 2006, hàng thủ của Tây Ban Nha chỉ để thủng lưới một bàn (trận gặp Tunisia). Xuyên suốt ba giải đấu lớn vừa qua, tuyến phòng ngự La Roja với nòng cốt là Gerard Pique, Sergio Ramos và Carles Puyol luôn đạt được độ tin cậy rất cao. Tây Ban Nha chỉ để lọt lưới sáu bàn trong chín trận vòng bảng của ba giải đấu lớn gần đây (World Cup 2010 và EURO 2008, 2012), đồng nghĩa với ngôi đầu bảng dành cho họ, một hành trình dễ dàng hơn tiếp theo và hy vọng về chức vô địch là rất sáng sủa.

Nhắc đến hàng thủ của Del Bosque, không thể không kể tên Iker Casillas, người mà trong một đội hình toàn sao, vẫn có thể coi là cầu thủ xuất sắc nhất. Thủ thành của Real Madrid đã là lựa chọn số một của Tây Ban Nha từ World Cup 2002 và anh sẽ còn đóng góp cho đội tuyển trong thời gian tới. Đội trưởng của La Roja đã có 137 lần khoác áo và nhiều khả năng anh sẽ đạt tới cột mốc 200, vì Casillas mới 31 tuổi, độ tuổi trẻ với một thủ môn. Nếu bạn còn chưa bị thuyết phục, thì bạn nên biết rằng Tây Ban Nha đã giữ sạch lưới mọi trận đá loại trực tiếp tại các giải lớn một khi Casillas đứng trước khung thành.

Chiều sâu đội hình

Những thế hệ cầu thủ tài năng nối tiếp nhau liên tục đã đảm bảo cho sự thống trị của Tây Ban Nha được bền vững và lâu dài, chứ không chỉ là một thế hệ vàng lóe lên rồi vụt tắt. EURO 2012 là minh chứng hùng hồn nhất.


Những gương mặt này sẽ lại đăng quang ở Brazil hai năm tới?

Ở hàng thủ, khi trung vệ Carles Puyol chấn thương, Sergio Ramos đã được đẩy vào trong, Jordi Alba đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái và anh trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí này. Ở hàng tiền vệ, những cầu thủ như Xavi, Andres Iniesta và Xabi Alonso thường được cho đá chính, nhưng khi họ cần nghỉ ngơi, thì những Santi Cazorla, Jesus Navas, Juan Mata và Cesc Fàbregas cũng có thể chơi hay không kém. Còn ở tuyến trên là sự luân phiên của Fernando Torres, David Villa và Fernando Llorente. Đó là còn chưa kể hàng loạt cái tên lừng lẫy khác chưa có cơ hội thể hiện mình, như Javi Martinez, Cristian Tello hay Oriol Romeu.

Không có Villa ở EURO 2012, Del Bosque đã chiến thắng bằng đội hình 4-6-0 khiến báo chí tốn rất nhiều giấy mực, nhưng sự trở lại của của tiền đạo đang khoác áo Barcelona chắc chắn sẽ còn khiến Tây Ban Nha lợi hại hơn rất nhiều. Ở tuổi 30, với thành tích 51 bàn trong 82 trận khoác áo đội tuyển quốc gia, Villa vẫn còn vài năm đỉnh cao phía trước và World Cup 2014 có thể là giải đấu lớn cuối cùng của anh cho Tây Ban Nha, nơi anh nhắm tới cột mốc 100 lần khoác áo.

Nhiều người lo ngại về vấn đề tuổi tác với thế hệ chiến thắng hiện giờ, khi Xavi đã 32 và Andres Iniesta 28, nhưng trên thực tế, ngoài hai cái tên kể trên, chỉ duy nhất Xabi Alonso là sẽ bước qua tuổi 30 khi đến Brazil (32). Ngay cả khi không tính tới lớp kế thừa hùng hậu, lối chơi tiki-taka khiến cho Tây Ban Nha hiếm khi nào tốn quá nhiều sức lực mà vẫn có thể hạ gục những đối thủ lớn.

Điều đó càng được khẳng định bởi trong khi hầu hết mọi đội bóng phụ thuộc vào một, hoặc một vài nhân tố trụ cột, có tính mắt xích trong đội hình, thì Tây Ban Nha lúc nào cũng vận hành như một tập thể. La Roja không có và không cần những cá nhân như kiểu Cristiano Ronaldo hay Mario Balotelli. Họ có 11 người cùng chơi bóng với nhau, cùng làm công việc của cả một cỗ máy đã trơn chu mọi chi tiết. Trong 11 cầu thủ đá chính ở EURO 2012 của La Roja, có bốn người của Real Madrid và sáu đến từ Barcelona. Điều đó càng khiến tính cố kết của đội bóng mà Del Bosque

Ai cản nổi Tây Ban Nha?

Mặc dù World Cup 2014 còn hai năm nữa mới diễn ra, bộ mặt của những tay chơi lớn của Brazil có lẽ sẽ không thay đổi nhiều khi hầu hết các đội tuyển quốc gia lớn hiện nay đều đã định hình được bộ khung chính của họ. Chính điều đó càng khiến Tây Ban Nha thêm nổi bật.

Đội chủ nhà Brazil sẽ là ứng viên nặng ký, nhưng nếu như tin vào những tuyên bố của huấn luyện viên Mano Menezes, rằng Olympic Brazil tranh tài ở London 2012 sẽ là bộ khung chính cho đội chủ nhà ở World Cup hai năm nữa, thì hy vọng của Menezes là không nhiều. Đội bóng xứ samba có những tài năng thật sự nổi bật, như Neymar, Oscar hay Lucas Moura, nhưng đó vẫn mới là những viên ngọc thô chưa được mài giũa, trong khi thế hệ đi trước, như Kaka, Alexandre Pato hay Dani Alves đều đã phải nếm mùi thất bại ở các giải lớn.


Neymar (số 11) là hy vọng lớn của đội chủ nhà ở World Cup 2014

Argentina, trên châu lục nhà và đang sở hữu một thế hệ vàng thực sự, cũng được kỳ vọng lớn. Nhưng đội ngũ mà huấn luyện viên Alejandro Sabella thừa kế từ người tiền nhiệm Sergio Batista, chỉ tại vị được đúng một năm. Sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện đã là vấn đề nhức nhối với Argentina ở thời hậu Diego Maradona. Đồng thời, những ngôi sao sáng nhất của họ, Sergio Aguero, Lionel Messi, Javier Mascherano, Carlos Tevez… vẫn chưa cho thấy sự gắng kết cần thiết của một đội bóng lớn.

Những kẻ thách thức khả dĩ khác của Tây Ban Nha ở Brazil hai năm tới có lẽ là Đức và Italia, nhưng cả hai đều đã là bại tướng dưới tay đội bóng của huấn luyện viên Del Bosque tại những giải lớn trong mấy năm gần đây. Italia đã hồi sinh dưới tay Cesare Prandelli, nhưng thực lực của họ có lẽ vẫn chưa thể sánh được với thời đỉnh cao sáu năm về trước trên đất Đức. Còn đội bóng của huấn luyện viên Joachim Loew, bất chấp những ấn tượng mạnh mẽ đã được khẳng định, vẫn còn thiếu một chút bản lĩnh và sự trưởng thành ở đỉnh cao để có thể chinh phục các danh hiệu lớn nhất.

Trong bối cảnh đó, Tây Ban Nha đầy hy vọng làm nên kỳ tích vô tiền khoáng hậu: bốn lần liên tiếp vô địch các giải lớn.

Nhật Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link