Kim cương vô tội

10/10/2016 10:22 GMT+7 | Hài hước

* Phải mất rất nhiều thời gian đắn đo, cô nàng mới dám mở lời chia tay với chồng sắp cưới:

- Em xin lỗi, em nghĩ chúng mình nên chia tay thôi. Em không thể lấy anh làm chồng được.

- Vì sao? Chẳng lẽ em đã có người đàn ông khác?

- Không. Chỉ là em thấy anh đã thay đổi quá nhiều, chúng ta không còn hòa hợp với nhau nữa nên giải thoát cho nhau thôi.

- Chia tay cũng được. Vậy phiền em trả cho tôi chiếc nhẫn đính hôn.

- Không được.

- Sao lại không được chứ? Chúng ta chia tay rồi, em còn giữ nhẫn làm gì?

- Chỉ anh thay đổi, còn chiếc nhẫn kim cương này từ đầu đến giờ chẳng hề thay đổi gì cả, rất phù hợp với em.

* Chàng và nàng đang trong một buổi hẹn hò lãng mạn. Nàng hỏi chàng:

- Anh yêu, hãy kể em nghe về những mối tình nồng thắm trước đây của anh đi!

Chàng rầu rĩ đáp:

- Em thông cảm, anh không muốn dại dột thêm một lần nào nữa.

Nàng ngạc nhiên:

- Anh nói vậy nghĩa là sao?

- Vì các cuộc tình trước đây của anh đều kết thúc bằng việc này!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link