Lần đầu tiên “lên đỉnh”, van Persie nói gì?

23/04/2013 19:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cầu thủ lớn phải có danh hiệu lớn. Dù muốn dù không thì danh hiệu vẫn cứ được xem là thước đo số 1 đánh giá sự nghiệp của một cầu thủ. Lịch sử không nhớ nhiều đến những cầu thủ tài năng nhưng thiếu danh hiệu.



Siêu van Persie

Khi nói câu tạ từ với Emirates, van Persie hẳn biết rõ điều đó. Đấy cũng chính là lí do anh ra đi. 8 năm ở Arsenal là quãng thời gian đáng nhớ. Rất nhiều bàn thắng. Rất nhiều tình yêu. Rất nhiều sự tin tưởng mà fan Arsenal và Wenger đáng kính đã dành cho anh. Nhưng điều quan trọng nhất là chiếc cúp vô địch Premier League thì anh không có được.

Anh đã đợi, đã chờ, đã nhẫn nại và hy vọng. Để rồi lại thẫn thờ. Cứ mỗi mùa bóng đi qua lại thêm một cơn đau mới. 8 năm thủy chung là 8 năm trống vắng. 8 năm miệt mài là 8 năm tay trắng. Cúp vô địch Premier League lẩn trốn Arsenal dù Robin có cố gắng bao nhiêu để đi tìm nó. Thế nên, anh phải ra đi. Vì tương lai…

Và thời gian nói rằng anh đã đúng. Một hattrick vào lưới Aston Villa và van Persie trở thành nhà vô địch. Chiếc cúp vô địch Premier League đầu tiên của sự nghiệp. Sao mà ngọt ngào, sung sướng thế. M.U giúp anh “lên đỉnh”. Anh giúp M.U trở lại thống trị nước Anh. Một cuộc kết đôi hoàn hảo và tất cả đều nở nụ cười. 24 bàn thắng cho M.U trong ngày “Quỷ đỏ” khui champagne mừng chiến thắng. Van Persie thậm chí còn vượt qua Suarez để tạm thời dẫn đầu danh sách phá lưới giải Ngoại hạng. Trong niềm vui nhân đôi ấy, không ai có thể kìm nén được niềm hành phúc của mình.

Ai ghi bàn không quan trọng. Điều quan trọng nhất là chúng tôi chiến thắng và chúng tôi đã thắng. Ngay từ phút đầu tiên, tất cả cầu thủ M.U đã chơi tuyệt vời. Cảm giác ghi bàn thật khó tả. Tôi hạnh phúc. Tôi đã phải đợi quá lâu cho chiếc cúp này. Thật xúc động”.

Rooney bảo cơn đau tim ở mùa trước khi M.U để Man City vượt lên giành chức vô địch vào phút chót đã trở thành động lực giúp “Quỷ đỏ” lên ngôi mùa này. Van Persie cũng tán đồng với số 10: “Đây là thành quả của một năm lao động miệt mài bên nhau. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. M.U giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1 và đây là đêm khó quên với chúng tôi. Khi bạn để mất danh hiệu, cảm giác cay đắng rất khó tiêu hóa. Những gì chúng tôi trải qua mùa trước chẳng dễ chịu chút nào. Đấy là lí do chúng tôi đã không ngừng nỗ lực cùng nhau ở mùa này để có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Bóng đá đòi hỏi bạn phải tranh đấu để giành chiến thắng. Chúng tôi đã chiến đấu và thật vui mừng là cuối cùng những nỗ lực cũng đã mang về trái ngọt”.

Phải, trái ngọt cho van Persie. Chiếc cúp vô địch Premier League đầu tiên của sự nghiệp. Cảm giác “lên đỉnh” lần đầu bao giờ cũng khó tả. Cái đầu tiên bao giờ cũng là cái đáng nhớ nhất. Chúc mừng, Robin.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link